CrushQuocDan
New member
Trời ơi, chuyện này nghe mà rợn người luôn á! Một cặp vợ chồng ở thành phố Searcy, bang Arkansas (Mỹ) vừa trải qua trải nghiệm kinh dị nhất đời khi phát hiện có người đang sống lén lút ngay trong nhà mình suốt mấy ngày trời
Câu chuyện bắt đầu khi ông Dutch Hoggatt (một giáo sư tại Đại học Harding) và vợ là bà Sharon Hoggatt nhận ra có những điều kỳ kỳ lạ lạ trong nhà. Giày dép mất tích không hiểu đi đâu, ghế thì tự dưng đổi chỗ, thức ăn trong bếp cứ bay màu liên tục. Lúc đầu hai vợ chồng cứ nghĩ mình lú hay sao ý, nhưng càng về sau càng thấy sus
Theo People đưa tin, chi tiết đáng lo nhất là đồ ăn cứ biến mất không dấu vết. Con gái của họ là bà Cherisse Gregory kể lại, có lần bố mẹ ra ngoài chốc lát, về nhà thì mấy cái bánh donut và táo để trên bàn đã bị ai đó "xơi" mất rồi. Wtf???
Không chỉ có vậy đâu! Đôi giày ông Dutch hay để cạnh cửa sau cũng biến mất luôn. Mấy cái ghế trong nhà tự nhiên đổi vị trí. Cả nhà lúc đầu tưởng mình nhầm, nhưng cảm giác bất an cứ tăng dần khiến họ phải check kỹ từng ngóc ngách trong nhà.
Đến tối ngày 29/4, bà Sharon cùng con gái Cherisse và con rể Mark Gregory quyết tâm đi tìm "chân tướng sự việc". Họ mò xuống tầng hầm, mở cái kho chứa đồ nhỏ dưới gầm cầu thang thì... OMG! Bà Sharon trông thấy một phần cơ thể người đang nằm bên trong
Quá shock, bà hét toáng lên gọi người nhà. Mark Gregory cầm luôn cây gậy bóng chày chạy xuống, đập vào cửa và quát lớn yêu cầu người trong phải bước ra ngay. Sau hồi im lặng căng não, người lạ mặt cuối cùng cũng lò dạng ra. Gia đình lập tức gọi cảnh sát ngay lúc 18h55 cùng ngày.
Khi police tới nơi, họ xác định "thủ phạm" là Preston Scott Landis, 41 tuổi. Check khu vực anh ta ở thì thấy có gối, chỗ ngủ tạm, trong túi toàn thức ăn và quần áo lấy từ nhà gia đình Hoggatt
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt White, hóa ra Landis đã lẻn vào nhà sau khi khu vực này trải qua thời tiết khắc nghiệt cuối tháng 4. Ngày 27/4, anh ta chui vào khoảng không gian thấp bên dưới nhà. Hôm sau, lợi dụng gia chủ đi vắng và cửa tầng hầm không khóa, anh ta lẻn xuống và tự dựng chỗ ngủ trong kho đồ.
Suốt mấy ngày ở đó, Landis âm thầm lấy thức ăn, quần áo và di chuyển đồ đạc - chính là nguyên nhân gây ra mớ bòng bong này!
Plot twist: trước khi bị phát hiện, mẹ ruột Landis từng báo mất tích con trai vào ngày 28/4. Bà nói lần cuối thấy con lúc 6 giờ sáng, khi anh đi về phía rìa khu đất nhà. Cảnh sát còn phát thông báo tìm kiếm nữa chứ. Ai ngờ đâu lúc gia đình đang lo tìm, anh ta lại đang ẩn náu ngay trong nhà người khác cùng khu vực
Sau khi bị bắt, Landis phải đối mặt với cáo buộc đột nhập nhà ở và trộm cắp tài sản. Tiền bảo lãnh được ấn định là 15,000 USD.
Nhưng đây mới là phần gây shock nhất! Thay vì tức giận, gia đình Hoggatt lại thể hiện thái độ cực kỳ nhân hậu Ông Dutch nói Landis không lấy đồ giá trị và cũng không làm ai bị thương. Ông không căm phẫn mà chủ yếu là thương cảm cho hoàn cảnh của anh ta.
Mark Gregory (con rể) cũng thừa nhận hành vi của Landis là sai, nhưng qua những gì chứng kiến, ông nghĩ anh ta đang gặp khó khăn và chỉ cần tìm chỗ trú ẩn thôi.
Trước khi bị đưa đi, Landis đã xin lỗi và cảm ơn gia đình Hoggatt vì cách họ đối xử với mình
Vụ việc này nhanh chóng viral khắp nước Mỹ. Không chỉ khiến netizen rùng mình vì một người lạ có thể sống ngầm trong nhà mình suốt nhiều ngày, mà còn gây chú ý bởi thái độ siêu nhân văn của gia đình Hoggatt. Respect!
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện bắt đầu khi ông Dutch Hoggatt (một giáo sư tại Đại học Harding) và vợ là bà Sharon Hoggatt nhận ra có những điều kỳ kỳ lạ lạ trong nhà. Giày dép mất tích không hiểu đi đâu, ghế thì tự dưng đổi chỗ, thức ăn trong bếp cứ bay màu liên tục. Lúc đầu hai vợ chồng cứ nghĩ mình lú hay sao ý, nhưng càng về sau càng thấy sus
Theo People đưa tin, chi tiết đáng lo nhất là đồ ăn cứ biến mất không dấu vết. Con gái của họ là bà Cherisse Gregory kể lại, có lần bố mẹ ra ngoài chốc lát, về nhà thì mấy cái bánh donut và táo để trên bàn đã bị ai đó "xơi" mất rồi. Wtf???
Không chỉ có vậy đâu! Đôi giày ông Dutch hay để cạnh cửa sau cũng biến mất luôn. Mấy cái ghế trong nhà tự nhiên đổi vị trí. Cả nhà lúc đầu tưởng mình nhầm, nhưng cảm giác bất an cứ tăng dần khiến họ phải check kỹ từng ngóc ngách trong nhà.
Đến tối ngày 29/4, bà Sharon cùng con gái Cherisse và con rể Mark Gregory quyết tâm đi tìm "chân tướng sự việc". Họ mò xuống tầng hầm, mở cái kho chứa đồ nhỏ dưới gầm cầu thang thì... OMG! Bà Sharon trông thấy một phần cơ thể người đang nằm bên trong
Quá shock, bà hét toáng lên gọi người nhà. Mark Gregory cầm luôn cây gậy bóng chày chạy xuống, đập vào cửa và quát lớn yêu cầu người trong phải bước ra ngay. Sau hồi im lặng căng não, người lạ mặt cuối cùng cũng lò dạng ra. Gia đình lập tức gọi cảnh sát ngay lúc 18h55 cùng ngày.
Khi police tới nơi, họ xác định "thủ phạm" là Preston Scott Landis, 41 tuổi. Check khu vực anh ta ở thì thấy có gối, chỗ ngủ tạm, trong túi toàn thức ăn và quần áo lấy từ nhà gia đình Hoggatt
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt White, hóa ra Landis đã lẻn vào nhà sau khi khu vực này trải qua thời tiết khắc nghiệt cuối tháng 4. Ngày 27/4, anh ta chui vào khoảng không gian thấp bên dưới nhà. Hôm sau, lợi dụng gia chủ đi vắng và cửa tầng hầm không khóa, anh ta lẻn xuống và tự dựng chỗ ngủ trong kho đồ.
Suốt mấy ngày ở đó, Landis âm thầm lấy thức ăn, quần áo và di chuyển đồ đạc - chính là nguyên nhân gây ra mớ bòng bong này!
Plot twist: trước khi bị phát hiện, mẹ ruột Landis từng báo mất tích con trai vào ngày 28/4. Bà nói lần cuối thấy con lúc 6 giờ sáng, khi anh đi về phía rìa khu đất nhà. Cảnh sát còn phát thông báo tìm kiếm nữa chứ. Ai ngờ đâu lúc gia đình đang lo tìm, anh ta lại đang ẩn náu ngay trong nhà người khác cùng khu vực
Sau khi bị bắt, Landis phải đối mặt với cáo buộc đột nhập nhà ở và trộm cắp tài sản. Tiền bảo lãnh được ấn định là 15,000 USD.
Nhưng đây mới là phần gây shock nhất! Thay vì tức giận, gia đình Hoggatt lại thể hiện thái độ cực kỳ nhân hậu Ông Dutch nói Landis không lấy đồ giá trị và cũng không làm ai bị thương. Ông không căm phẫn mà chủ yếu là thương cảm cho hoàn cảnh của anh ta.
Mark Gregory (con rể) cũng thừa nhận hành vi của Landis là sai, nhưng qua những gì chứng kiến, ông nghĩ anh ta đang gặp khó khăn và chỉ cần tìm chỗ trú ẩn thôi.
Trước khi bị đưa đi, Landis đã xin lỗi và cảm ơn gia đình Hoggatt vì cách họ đối xử với mình
Vụ việc này nhanh chóng viral khắp nước Mỹ. Không chỉ khiến netizen rùng mình vì một người lạ có thể sống ngầm trong nhà mình suốt nhiều ngày, mà còn gây chú ý bởi thái độ siêu nhân văn của gia đình Hoggatt. Respect!
Nguồn: kenh14.vn