Các bạn ơi, vừa có một phát hiện chấn động giới khảo cổ nè! Ngôi mộ cổ đại này nằm trong hang Panga ya Saidi ở Kenya, đánh dấu một bước ngoặt siêu to khổng lồ trong lịch sử nhân loại đó!
Dự án nghiên cứu kéo dài hơn cả thập kỷ tại hang Panga ya Saidi do Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức) chủ trì vừa hé lộ một bí mật cực shock: Di tích mai táng cổ xưa nhất từng được ghi nhận tại châu Phi - "quê hương" của loài người mình đây. Đó là mộ phần của một em bé 3 tuổi, được chôn cất cách đây tận 78.000 năm luôn!
Hang Panga ya Saidi nằm ở vùng ven biển Kenya, nơi có môi trường rừng nhiệt đới - đồng cỏ siêu ổn định, tạo điều kiện cho tổ tiên chúng ta cư trú dài lâu.
Trong dự án này, team nghiên cứu đã kiểm tra một khu vực chứa nơi chôn cất lâu đời của con người và phát hiện ra ngôi mộ cổ đặc biệt với niên đại 78.000 năm, officially biến nó thành di tích mai táng cổ xưa nhất châu Phi rồi nha!
Theo Ancient Origins, trong mộ là một em bé thuộc loài "người hiện đại" Homo sapiens như chúng ta, qua đời khi chỉ mới 3 tuổi . Tư thế của hài cốt cho thấy em bé được đặt vào mộ trong tư thế bào thai, đầu nằm trên một chiếc gối, mình được bọc nhiều lớp "vải liệm".
Chiếc gối và "vải liệm" là vật liệu hữu cơ đã bị phân hủy hoàn toàn rồi, nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có thể được làm từ da thú hoặc vỏ cây, lá cây được bện lại, vì thời kỳ đó loài người chắc chắn chưa biết dệt vải mà.
Ngôi mộ được lấp lại cẩn thận bằng nhiều lớp đất, cho thấy một nghi thức an táng bài bản và cầu kỳ lắm á!
Mai táng là một hành động mang tính biểu tượng, vì vậy, sự xuất hiện của các ngôi mộ cổ xưa như thế này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về tư duy trí tuệ và cấu trúc xã hội luôn.
Ngoài ngôi mộ cổ, hang động này còn chứa nhiều công cụ và trang sức nằm trong nhiều lớp trầm tích từ 25.000-78.000 năm trước. Trong đó, những công cụ 67.000 năm trước thể hiện rõ một cuộc "cách mạng công nghệ" thú vị lắm nha!
Giám đốc Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck Nicole Boivin, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các khám phá tại hang Panga ya Saidi làm thay đổi hẳn các lý thuyết cũ về lịch sử tiến hóa và di cư của loài người.
Trước đây, giới khảo cổ thường nghĩ vùng rừng ven biển Đông Phi là khu vực kém phát triển, nằm bên lề lịch sử, chỉ được loài người dùng như "đường cao tốc" cho các cuộc di cư thôi.
Nguồn: soha.vn
Dự án nghiên cứu kéo dài hơn cả thập kỷ tại hang Panga ya Saidi do Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck (Đức) chủ trì vừa hé lộ một bí mật cực shock: Di tích mai táng cổ xưa nhất từng được ghi nhận tại châu Phi - "quê hương" của loài người mình đây. Đó là mộ phần của một em bé 3 tuổi, được chôn cất cách đây tận 78.000 năm luôn!
Hang Panga ya Saidi nằm ở vùng ven biển Kenya, nơi có môi trường rừng nhiệt đới - đồng cỏ siêu ổn định, tạo điều kiện cho tổ tiên chúng ta cư trú dài lâu.
Trong dự án này, team nghiên cứu đã kiểm tra một khu vực chứa nơi chôn cất lâu đời của con người và phát hiện ra ngôi mộ cổ đặc biệt với niên đại 78.000 năm, officially biến nó thành di tích mai táng cổ xưa nhất châu Phi rồi nha!
Theo Ancient Origins, trong mộ là một em bé thuộc loài "người hiện đại" Homo sapiens như chúng ta, qua đời khi chỉ mới 3 tuổi . Tư thế của hài cốt cho thấy em bé được đặt vào mộ trong tư thế bào thai, đầu nằm trên một chiếc gối, mình được bọc nhiều lớp "vải liệm".
Chiếc gối và "vải liệm" là vật liệu hữu cơ đã bị phân hủy hoàn toàn rồi, nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có thể được làm từ da thú hoặc vỏ cây, lá cây được bện lại, vì thời kỳ đó loài người chắc chắn chưa biết dệt vải mà.
Ngôi mộ được lấp lại cẩn thận bằng nhiều lớp đất, cho thấy một nghi thức an táng bài bản và cầu kỳ lắm á!
Mai táng là một hành động mang tính biểu tượng, vì vậy, sự xuất hiện của các ngôi mộ cổ xưa như thế này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về tư duy trí tuệ và cấu trúc xã hội luôn.
Ngoài ngôi mộ cổ, hang động này còn chứa nhiều công cụ và trang sức nằm trong nhiều lớp trầm tích từ 25.000-78.000 năm trước. Trong đó, những công cụ 67.000 năm trước thể hiện rõ một cuộc "cách mạng công nghệ" thú vị lắm nha!
Giám đốc Viện Khoa học lịch sử nhân loại Max Planck Nicole Boivin, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết các khám phá tại hang Panga ya Saidi làm thay đổi hẳn các lý thuyết cũ về lịch sử tiến hóa và di cư của loài người.
Trước đây, giới khảo cổ thường nghĩ vùng rừng ven biển Đông Phi là khu vực kém phát triển, nằm bên lề lịch sử, chỉ được loài người dùng như "đường cao tốc" cho các cuộc di cư thôi.
Nguồn: soha.vn