Phát hiện nghi lễ "bay lắc" từ 2.200 năm trước: Ai Cập cổ đại xịn sò hơn bạn nghĩ!

BomSky3479

New member
Các nhà khoa học vừa khui ra một bí mật đỉnh của nền: người Ai Cập cổ đại hóa ra cũng biết "chill" theo kiểu... gây ảo giác để tái hiện truyện thần thoại về vị thần lùn trolling nữ thần bầu trời luôn á!

0c9f1dd6ba137e783ce1.jpg


Theo một nghiên cứu mới toanh vừa đăng trên tạp chí Scientific Reports, các chuyên gia đã tìm thấy tàn tích của một thứ "nước uống thần thánh" có khả năng khiến người ta thấy "màu mè" lung linh. Và đoán xem họ tìm thấy ở đâu? Ngay trong chiếc bình 2.200 tuổi có hình Bes - vị thần lùn chuyên về sinh nở, vui chơi và nhạc nhẽo của Ai Cập cổ đại đó nha!

Công thức "độc" từ thời cổ đại

Ekip nghiên cứu đã phân tích hóa học các chất hữu cơ còn sót lại trong bình và phát hiện ra một "recipe" khá là bá đạo: cây du dại (Peganum harmala), hoa sen Ai Cập (Nymphaea nouchali var. caerulea) và một loại cây thuộc chi Cleome - tất cả đều có "đặc tính hướng thần và dược liệu" theo như các nhà khoa học viết.

Nhưng còn nữa! Họ cũng tìm thấy hạt vừng, hạt thông, cam thảo và nho - một combo thường được dùng để "làm đồ uống trông như máu" luôn á! Drama thật sự!

Plot twist: các nhà nghiên cứu còn phát hiện dấu vết của... nước bọt và máu người, chứng tỏ có ai đó đã thực sự uống thử món này rồi đó!

Câu chuyện "troll thần thánh" ⚡

Những phát hiện này khiến team nghiên cứu tin rằng người Ai Cập cổ đại đang cố tái hiện "Huyền thoại về Mắt Mặt trời". Trong truyện thần thoại này, Bes đã xoa dịu Hathor - nữ thần bầu trời phụ trách chuyện sinh sản - bằng cách cho bà uống một thức uống có cồn pha thuốc thảo mộc, "cosplay" như máu để ru bà vào giấc ngủ sâu. Đúng kiểu "lừa tình" phiên bản thần thánh luôn!

Các nhà nghiên cứu còn nói thêm: "Có thể suy ra rằng chiếc bình Bes này được sử dụng cho một nghi lễ nào đó nhằm tái hiện lại những gì đã xảy ra trong một sự kiến quan trọng trong thần thoại Ai Cập".

Vì Bes gắn liền với chuyện sinh nở, nên nhiều khả năng các chị em phụ nữ thời đó đã đến gặp các nhà tiên tri, uống thứ này để tìm kiếm "spoiler" về việc thai kỳ của họ sẽ diễn ra thế nào. Kiểu như xem bói nhưng phiên bản hardcore hơn ấy!

Hiện tại, chiếc bình xịn sò này đang được "nghỉ hưu" tại Bảo tàng Nghệ thuật Tampa sau khi được mua từ một nhà sưu tập tư nhân. Người này đã tậu nó từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Maguid Sameda ở Cairo từ năm 1960 luôn nhen!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top