Nhân viên khách sạn gõ cửa mãi không thấy phản hồi, vào kiểm tra thì choáng váng khi phát hiện vị khách đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc khiến ai cũng phải bàng hoàng
Hiện tại, Công an phường 12, quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc thương tâm này.
Theo những thông tin ban đầu được nắm được, vào khoảng 15h chiều ngày 9-5, một nhân viên khách sạn trên đường Tân Sơn, phường 12 lên tầng 3 để dọn dẹp phòng cho khách. Bạn ấy gõ cửa phòng nhiều lần nhưng chẳng nghe ai trả lời.
Nghĩ rằng khách có thể đã ra ngoài, nhân viên này mở cửa vào thì tá hỏa phát hiện vị khách nam đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người nhân viên lập tức gọi điện báo cho lực lượng chức năng đến xử lý
Công an phường 12 sau đó cùng lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực và điều tra nguyên nhân.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh N.X.B (46 tuổi), vốn mắc bệnh truyền nhiễm.
Nguồn: kenh14.vn
Hiện tại, Công an phường 12, quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc thương tâm này.
Theo những thông tin ban đầu được nắm được, vào khoảng 15h chiều ngày 9-5, một nhân viên khách sạn trên đường Tân Sơn, phường 12 lên tầng 3 để dọn dẹp phòng cho khách. Bạn ấy gõ cửa phòng nhiều lần nhưng chẳng nghe ai trả lời.
Nghĩ rằng khách có thể đã ra ngoài, nhân viên này mở cửa vào thì tá hỏa phát hiện vị khách nam đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người nhân viên lập tức gọi điện báo cho lực lượng chức năng đến xử lý
Công an phường 12 sau đó cùng lực lượng y tế đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực và điều tra nguyên nhân.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh N.X.B (46 tuổi), vốn mắc bệnh truyền nhiễm.
Nguồn: kenh14.vn