Panda2k89643
New member
Gần đây, giới khảo cổ học vừa "thả tim mạnh" cho một phát hiện cực đỉnh ở Hà Tĩnh - một ngôi mộ cổ có hình dạng siêu đặc biệt nằm sâu tận... gần 5m dưới lòng đất luôn á!
Mộ cổ này thực chất là một thân cây được khoét rỗng theo kiểu hình thuyền, dài 2,20m, rộng 0,50m, làm bằng gỗ dâu đen bóng loáng. Nghe xong là thấy ảo ma rồi đúng không?
## Phát hiện "bất ngờ quá chừng" giữa cánh đồng
Ngày 30/7, ông Nguyễn Bá Hạnh - Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh tiết lộ rằng, anh em công nhân Công ty cổ phần gạch ngói Cầu Họ đang "cày cuốc" trên cánh đồng Bồi Hoa (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) thì đột nhiên "khui" được món quà lịch sử này lúc đào đất.
Sau khi nhận ra đây là "kho báu" lịch sử, các anh công nhân liền phối hợp với chính quyền địa phương di dời hài cốt về nghĩa trang của xã theo đúng phong tục. Còn phần quan tài "xịn sò" làm từ thân cây khoét rỗng thì được trục vớt lên mặt đất để báo cáo cơ quan chức năng nghiên cứu. Hơi tiếc là máy đào đã làm mộ không còn "nguyên tem" như ban đầu nữa rồi
## "Độ tuổi" của ngôi mộ
Theo ông Bá Hạnh thì đây có vẻ là một ngôi mộ cổ được chôn cất theo tập tục của người Việt xưa - dùng quan tài hình thuyền bằng thân cây khoét rỗng, có niên đại muộn nhất từ thời Lê (khoảng thế kỷ XVI - XVII) trở về trước. Tức là cũng vài trăm tuổi rồi nha!
Plot twist là đây không phải ngôi mộ "cổ + lạ" đầu tiên ở Hà Tĩnh đâu. Hồi năm 2008-2009, người ta cũng từng tìm thấy hai ngôi mộ tương tự ở xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) và xã Cẩm Huy (huyện Cẩm Xuyên) rồi.
"Việc phát hiện ngôi mộ cổ này giúp các nhà nghiên cứu khảo cổ tìm hiểu sâu thêm về các hình thức mai táng của người Việt cổ và góp phần minh chứng cho bề dày lịch sử của vùng đất Cẩm Xuyên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung trong lịch sử", ông Hạnh nhấn mạnh.
Thật sự là một phát hiện "có một không hai" giúp hé lộ thêm nhiều bí ẩn về tổ tiên mình, quá xịn luôn!
Nguồn: soha.vn