PandaMeoXinhh
New member
Cách đây 12 năm, khi đang thi công tàu điện ngầm ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), các công nhân đã vô tình "đụng" phải một câu chuyện tình anh em siêu đặc biệt bị chôn vùi hơn 500 năm. Mà phải nói là chuyện này rare lắm luôn đó!
Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc thì mộ hợp táng thường là vợ chồng cơ mà, chứ hai anh chàng cùng nằm chung một huyệt thì cực kỳ hiếm có khó tìm. Vào tháng 3 năm 2014, đội thi công tàu điện ngầm Thành Đô đào trúng ngay một ngôi mộ gạch đá khổng lồ, xịn sò hẳn hoi!
Lúc phát hiện ra hàng loạt mộ cổ, team thi công lập tức báo ngay cho đội khảo cổ. Sau khi khảo sát thì ủa, hóa ra quy mô quần thể mộ này không nhỏ tẹo nào, rộng tới 2.300 mét vuông! Hàng chục ngôi "nhà âm phủ" dưới lòng đất được xây bằng gạch đá chuẩn chỉnh, trên các thanh đá còn khắc rồng phượng lộng lẫy, nhìn qua là biết chủ nhân chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
Tuy nhiên đa số các huyệt mộ đã bị mộ tặc "viếng thăm" rồi. Sau khi đội khảo cổ dọn dẹp và tìm được văn bia, sự thật khiến mọi người shocked nặng: hóa ra nơi đây toàn bộ đều là mộ của hoạn quan triều Minh, tức là các "thái giám" đó!
Trong khu B do đội khảo cổ phân chia, mộ số 12 và 13 đã mang lại điều bất ngờ. Họ đào được một viên gạch mộ đầy màu sắc khác hẳn với gạch thường, và điều rare nhất là đây là mộ hợp táng hai ngăn luôn! Mặc dù huyệt mộ từng sụp đổ và bị trộm "cuỗm" sạch, nhưng hình dạng vẫn còn nguyên, đồng thời còn giữ lại được không ít cổ vật xịn như tượng gốm vẫn còn màu sắc tươi tắn dù đã trải qua hàng trăm năm. Mức độ tinh xảo cho thấy chủ nhân thuộc tầng lớp quyền quý tại địa phương.
Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất là: tại sao trong khu mộ "quần thể thái giám" lại xuất hiện mộ hợp táng hai ngăn hiếm thấy thế này? Chủ nhân ngôi mộ bên trong rốt cuộc là ai? Sau khi chuyên gia giám định, bí ẩn cuối cùng đã được giải mã trong văn bia. Hai người hợp táng này lần lượt tên là Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh, đều là hoạn quan triều Minh.
Như đã nói ở trên, theo phong tục truyền thống Trung Quốc thì mộ hợp táng thường là vợ chồng, việc hai anh chàng cùng chung huyệt là cực kỳ hiếm. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, vào năm Thành Hóa triều Minh, Ngụy Ngọc 8 tuổi và Nguyễn Anh 6 tuổi cùng lúc vào phủ Thục Vương. Hai người vì tuổi tương đương lại là đồng hương nên trong môi trường cung đình khắc nghiệt đã thấu hiểu và trân trọng nhau, kết nghĩa anh em luôn.
Nhờ vào sự thông minh tài trí, hai người đã "lăn lộn" trong vương phủ mấy chục năm, cuối cùng trở thành tâm phúc của Thục Vương, quyền thế không nhỏ đâu nhé! Vì thân phận thái giám không có con nối dõi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai người quyết định nương tựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời, thề nguyện "sống làm bạn, chết chung huyệt". Nghe mà xúc động quá!
Năm Chính Đức thứ 11, Nguyễn Anh 55 tuổi qua đời trước, Ngụy Ngọc đích thân lo liệu hậu sự cho người bạn tri kỷ và để dành sẵn vị trí của mình ở ngay bên cạnh. 11 năm sau, Ngụy Ngọc cũng hưởng thọ hết tuổi trời và được an táng bên cạnh Nguyễn Anh. Trên tường phòng mộ khắc 8 chữ lớn "Đồng đường cộng huyệt, đệ huynh vĩnh nguyện" (tạm dịch: Cùng nhà chung huyệt, anh em nguyện mãi bên nhau). Đọc đoạn này mà nước mắt cứ trào ra!
Đằng sau cuộc hợp táng phá vỡ quan niệm thế tục này ẩn chứa nguyên nhân đầy xót xa. Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh tuy cả đời vinh hoa phú quý, nhưng vẫn luôn không thể bù đắp được sự đào thải của xã hội do cơ thể khiếm khuyết mang lại. Trong quan niệm lúc bấy giờ, thái giám bị coi là "làm nhục tổ tiên", thường không thể táng vào mộ tổ của gia đình. Buồn thật sự!
Nguồn: soha.vn
Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc thì mộ hợp táng thường là vợ chồng cơ mà, chứ hai anh chàng cùng nằm chung một huyệt thì cực kỳ hiếm có khó tìm. Vào tháng 3 năm 2014, đội thi công tàu điện ngầm Thành Đô đào trúng ngay một ngôi mộ gạch đá khổng lồ, xịn sò hẳn hoi!
Lúc phát hiện ra hàng loạt mộ cổ, team thi công lập tức báo ngay cho đội khảo cổ. Sau khi khảo sát thì ủa, hóa ra quy mô quần thể mộ này không nhỏ tẹo nào, rộng tới 2.300 mét vuông! Hàng chục ngôi "nhà âm phủ" dưới lòng đất được xây bằng gạch đá chuẩn chỉnh, trên các thanh đá còn khắc rồng phượng lộng lẫy, nhìn qua là biết chủ nhân chắc chắn không phải dạng vừa đâu.
Tuy nhiên đa số các huyệt mộ đã bị mộ tặc "viếng thăm" rồi. Sau khi đội khảo cổ dọn dẹp và tìm được văn bia, sự thật khiến mọi người shocked nặng: hóa ra nơi đây toàn bộ đều là mộ của hoạn quan triều Minh, tức là các "thái giám" đó!
Trong khu B do đội khảo cổ phân chia, mộ số 12 và 13 đã mang lại điều bất ngờ. Họ đào được một viên gạch mộ đầy màu sắc khác hẳn với gạch thường, và điều rare nhất là đây là mộ hợp táng hai ngăn luôn! Mặc dù huyệt mộ từng sụp đổ và bị trộm "cuỗm" sạch, nhưng hình dạng vẫn còn nguyên, đồng thời còn giữ lại được không ít cổ vật xịn như tượng gốm vẫn còn màu sắc tươi tắn dù đã trải qua hàng trăm năm. Mức độ tinh xảo cho thấy chủ nhân thuộc tầng lớp quyền quý tại địa phương.
Nhưng điều khiến mọi người tò mò nhất là: tại sao trong khu mộ "quần thể thái giám" lại xuất hiện mộ hợp táng hai ngăn hiếm thấy thế này? Chủ nhân ngôi mộ bên trong rốt cuộc là ai? Sau khi chuyên gia giám định, bí ẩn cuối cùng đã được giải mã trong văn bia. Hai người hợp táng này lần lượt tên là Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh, đều là hoạn quan triều Minh.
Như đã nói ở trên, theo phong tục truyền thống Trung Quốc thì mộ hợp táng thường là vợ chồng, việc hai anh chàng cùng chung huyệt là cực kỳ hiếm. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, vào năm Thành Hóa triều Minh, Ngụy Ngọc 8 tuổi và Nguyễn Anh 6 tuổi cùng lúc vào phủ Thục Vương. Hai người vì tuổi tương đương lại là đồng hương nên trong môi trường cung đình khắc nghiệt đã thấu hiểu và trân trọng nhau, kết nghĩa anh em luôn.
Nhờ vào sự thông minh tài trí, hai người đã "lăn lộn" trong vương phủ mấy chục năm, cuối cùng trở thành tâm phúc của Thục Vương, quyền thế không nhỏ đâu nhé! Vì thân phận thái giám không có con nối dõi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai người quyết định nương tựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời, thề nguyện "sống làm bạn, chết chung huyệt". Nghe mà xúc động quá!
Năm Chính Đức thứ 11, Nguyễn Anh 55 tuổi qua đời trước, Ngụy Ngọc đích thân lo liệu hậu sự cho người bạn tri kỷ và để dành sẵn vị trí của mình ở ngay bên cạnh. 11 năm sau, Ngụy Ngọc cũng hưởng thọ hết tuổi trời và được an táng bên cạnh Nguyễn Anh. Trên tường phòng mộ khắc 8 chữ lớn "Đồng đường cộng huyệt, đệ huynh vĩnh nguyện" (tạm dịch: Cùng nhà chung huyệt, anh em nguyện mãi bên nhau). Đọc đoạn này mà nước mắt cứ trào ra!
Đằng sau cuộc hợp táng phá vỡ quan niệm thế tục này ẩn chứa nguyên nhân đầy xót xa. Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh tuy cả đời vinh hoa phú quý, nhưng vẫn luôn không thể bù đắp được sự đào thải của xã hội do cơ thể khiếm khuyết mang lại. Trong quan niệm lúc bấy giờ, thái giám bị coi là "làm nhục tổ tiên", thường không thể táng vào mộ tổ của gia đình. Buồn thật sự!
Nguồn: soha.vn