XuCandy4686
New member
Lúc đầu các nhà khoa học cứ tưởng mình đào được cái bình gốm cổ xịn nằm dưới hố thôi, ai ngờ đâu plot twist: hố đó là mộ cổ của em bé sơ sinh, còn cái bình kia chính là... quan tài luôn
Theo Live Science, ngôi mộ cổ này nằm ngay trong địa phận thành phố cổ Jaffa – chính là "tiền thân" của thành phố Tel Aviv (Israel) hiện giờ đấy, bắt đầu hình thành từ khoảng năm 900 trước Công Nguyên.
"Quan tài" trong mộ là một chiếc bình gốm có quai thuộc loại xịn xò, khả năng cao là hàng nhập ngoại. Bên trong chứa hài cốt của một em bé sơ sinh. Tiến sĩ Yoav Arbel – nhà khảo cổ từ Cơ quan Quản lý cổ vật Israel cho biết tuy nghe hơi kỳ với người thời nay, nhưng kiểu chôn cất này ngày xưa hot lắm nha!
"Thi thể đứa bé quá mong manh nên người ta cảm thấy cần bảo vệ nó khỏi môi trường bên ngoài, ngay cả khi bé đã mất rồi. Chiếc lọ có hình dáng gần giống tử cung, nên việc chôn cất kiểu này như một cách đưa bé trở về với đất mẹ vậy" - tiến sĩ Arbel giải thích.
Trước đó, các nhà khảo cổ cũng từng phát hiện những ngôi mộ cổ trẻ sơ sinh tương tự với "quan tài" là các chum gốm.
Thành phố cổ Jaffa đã mang đến cho thế giới vô số phát hiện khảo cổ giá trị, trải dài từ thời kỳ Hy Lạp hóa, thời Thập tự chinh cho đến khi đế chế Ottoman thống trị. Trước đó, team của tiến sĩ Arbel còn "trúng mánh" khi tìm thấy một hố rác khổng lồ chứa đầy mảnh gốm của loại bình cổ amphorae – loại thường được làm thủ công trên nhiều đảo Hy Lạp.
Những chiếc bình này rất đắt giá vì là hàng nhập khẩu, đồng thời cung cấp cho người hiện đại nhiều thông tin về hoạt động buôn bán cổ đại giữa cảng Jaffa và Hy Lạp. Thành phố này là một trong những cảng biển lâu đời nhất của loài người đấy!
Nguồn: soha.vn