NhimMoon6593
New member
Choáng váng chưa hà! Hội nhà khoa học vừa bắt gặp một tiểu hành tinh tên Kamo'oalewa (tiếng Haiti nghĩa là "thiên thể nhảy múa" - tên nghe xịn xò quá đi mất
Nhưng plot twist ở đây là gì? Các nghiên cứu mới nhất cho thấy Kamo'oalewa này có thể chính là... một mảnh vỡ từ Mặt trăng thật của mình đấy! Hồi xưa có lẽ đã có một vụ "đụng xe" vũ trụ siêu mạnh, rồi mảnh này bay ra ngoài luôn
Hiện tại thì em Kamo'oalewa đang bay quanh Trái đất theo quỹ đạo hình xoắn ốc, size thì khá khiêm tốn với đường kính khoảng 50m thôi. Nhỏ + phản chiếu ánh sáng yếu nên nhìn bằng mắt thường thì... chịu, phải dùng kính viễn vọng xịn sò nhất mới thấy được
Theo báo cáo trên tạp chí Nature Communications Earth and Environment, anh Ben Sharkey - nghiên cứu sinh ở Đại học Arizona (Mỹ) - phát hiện ra rằng Kamo'oalewa có nhiều điểm giống hệt với mẫu đá Mặt trăng mà NASA thu thập được từ các sứ mệnh Apollo ngày xưa!
Nguồn: soha.vn