TepLovely5787
New member
Vừa rồi, giới nghiên cứu thực vật Việt Nam lại có thêm một "chiến tích" đáng tự hào nè!
Nhà nghiên cứu thực vật Nguyễn Văn Cảnh cùng team của mình vừa "khui" được một loài hoa cực đỉnh trong rừng già Gia Lai. Loài hoa này được mệnh danh là "kho báu của đại ngàn" luôn á, và điều đặc biệt là nó mang tên một vị bác sĩ siêu nổi tiếng trong giới y Việt Nam đấy!
Theo công trình vừa đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (tháng 9/2025) và được ghi danh chính thức trong Chỉ mục quốc tế về tên thực vật (IPNI), loài hoa hot hit này có tên khoa học là Camellia hoangbacii – hay còn gọi là trà my Hoàng Bắc. Mẫu vật được tìm thấy trong rừng thường xanh nguyên sinh ở độ cao khoảng 700m tại khu vực Vân Canh (Gia Lai) nha các bạn.
Tác giả Nguyễn Văn Cảnh có chia sẻ trên báo Tuổi trẻ rằng, việc đặt tên loài hoa theo một bác sĩ là "sự tri ân dành cho những người âm thầm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, cũng như cho thấy sự giao thoa giữa y học và tự nhiên học – hai lĩnh vực cùng hướng tới giá trị nhân văn và bền vững". Ý nghĩa quá đi mất!
Vậy vị bác sĩ tài năng đó là ai?
Loài trà my Hoàng Bắc được đặt tên theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – một cái tên "gừng càng già càng cay" trong ngành y Việt Nam đó nha! Ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời còn là thành viên của nhiều hội chuyên ngành như: Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa, Hội Gan mật... Xịn sò phết!
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc sinh năm 1967, là con trai của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Nguyễn Đình Hối – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Quả là "cha nào con nấy" luôn nè! 
Lộ trình "máu" của ông cũng khá là impressive: tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1991, hoàn thành Thạc sĩ y học năm 1998, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2007 và được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010. Chuẩn "học bá" đời thực!
Trong công tác đào tạo, ông là thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát.
Từ 2004–2015, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; từ 2015 đến nay thì "lên đời" làm Giám đốc luôn. Đồng thời, từ năm 2014, ông còn đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường nữa.
Ông được cộng đồng y khoa trong nước và khu vực ghi nhận là người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại của Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á luôn á! Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có nhiều bước tiến "khủng" về chuyên môn, kỹ thuật và quản trị, trong đó có việc triển khai máy X-quang vú 3D công nghệ cao, mở rộng dịch vụ tầm soát ung thư, cải tiến an toàn người bệnh và đạt chứng nhận quốc tế PRIME JCI.
Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, bệnh viện do ông lãnh đạo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành một trong những hình mẫu của mô hình "bệnh viện – trường đại học" tại Việt Nam. Xịn xò không chịu nổi!
Nguồn: kenh14.vn
Nhà nghiên cứu thực vật Nguyễn Văn Cảnh cùng team của mình vừa "khui" được một loài hoa cực đỉnh trong rừng già Gia Lai. Loài hoa này được mệnh danh là "kho báu của đại ngàn" luôn á, và điều đặc biệt là nó mang tên một vị bác sĩ siêu nổi tiếng trong giới y Việt Nam đấy!
Theo công trình vừa đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (tháng 9/2025) và được ghi danh chính thức trong Chỉ mục quốc tế về tên thực vật (IPNI), loài hoa hot hit này có tên khoa học là Camellia hoangbacii – hay còn gọi là trà my Hoàng Bắc. Mẫu vật được tìm thấy trong rừng thường xanh nguyên sinh ở độ cao khoảng 700m tại khu vực Vân Canh (Gia Lai) nha các bạn.
Tác giả Nguyễn Văn Cảnh có chia sẻ trên báo Tuổi trẻ rằng, việc đặt tên loài hoa theo một bác sĩ là "sự tri ân dành cho những người âm thầm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng, cũng như cho thấy sự giao thoa giữa y học và tự nhiên học – hai lĩnh vực cùng hướng tới giá trị nhân văn và bền vững". Ý nghĩa quá đi mất!
Vậy vị bác sĩ tài năng đó là ai?
Loài trà my Hoàng Bắc được đặt tên theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – một cái tên "gừng càng già càng cay" trong ngành y Việt Nam đó nha! Ông là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời còn là thành viên của nhiều hội chuyên ngành như: Hội Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Hội Ngoại khoa, Hội Gan mật... Xịn sò phết!
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc sinh năm 1967, là con trai của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS Nguyễn Đình Hối – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM. Quả là "cha nào con nấy" luôn nè!
Lộ trình "máu" của ông cũng khá là impressive: tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1991, hoàn thành Thạc sĩ y học năm 1998, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2007 và được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010. Chuẩn "học bá" đời thực!
Trong công tác đào tạo, ông là thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Tổng quát.
Từ 2004–2015, ông là Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; từ 2015 đến nay thì "lên đời" làm Giám đốc luôn. Đồng thời, từ năm 2014, ông còn đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường nữa.
Ông được cộng đồng y khoa trong nước và khu vực ghi nhận là người tiên phong đưa kỹ thuật phẫu thuật nội soi hiện đại của Việt Nam vươn tầm Đông Nam Á luôn á! Dưới sự lãnh đạo của ông, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có nhiều bước tiến "khủng" về chuyên môn, kỹ thuật và quản trị, trong đó có việc triển khai máy X-quang vú 3D công nghệ cao, mở rộng dịch vụ tầm soát ung thư, cải tiến an toàn người bệnh và đạt chứng nhận quốc tế PRIME JCI.
Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, bệnh viện do ông lãnh đạo được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành một trong những hình mẫu của mô hình "bệnh viện – trường đại học" tại Việt Nam. Xịn xò không chịu nổi!
Nguồn: kenh14.vn