CrushXanhSG
New member
Các nhà khoa học vừa bắt gặp một loài ếch siêu độc lạ, kêu "quạc quạc" như vịt mà lại thích núp trong đám cỏ đầm lầy ở Ấn Độ nè!
Dạo gần đây, hội sinh vật học Ấn Độ cùng team nghiên cứu từ Đại học Khoa học Đời sống Wolverhampton đã "khui" ra một loài lưỡng cư cực kỳ mới tại vùng đầm lầy Namdapha-Kamlang, Arunachal Pradesh - góc đông bắc của Ấn Độ.
Loài ếch này được đặt tên là Nidirana noadihing, lấy theo tên con sông Noa-Dihing - nơi mà các bạn ếch này được tìm thấy và đem về nghiên cứu cho ra lẽ.
TS Deepak Veerappan - anh chuyên gia bò sát trong team - chia sẻ: "Con ếch mới này dài tới 6cm, có mấy cái nốt sừng trên lưng và một đường màu kem nhạt chạy dọc giữa thân. Các đốm trên người nó thì random shape và size luôn á!"
Theo nghiên cứu, Nidirana noadihing có phần cổ họng, chi trước, đùi và cẳng chân màu nâu nhạt pha chút hồng hồng. Còn phần bẹn và mặt ngoài đùi thì vàng nhạt với những mảng tối không đều, còn ngực bụng thì màu kem pha vàng nhẹ nhàng.
TS Veerappan kể tiếp: "Lúc đầu tụi mình nghe thấy tiếng từ đầm lầy gần sông Noa-Dihing, nghe "quạc quạc quạc" kiểu vịt ấy, kéo dài hai ba tiếng. Nhưng plot twist là đó lại là tiếng kêu của ếch Nidirana noadihing! Cả bố lẫn mẹ ếch đều kêu kiểu này luôn nha!"
Để có kết luận chắc chắn, team khoa học đã bắt được 5 con ếch Nidirana noadihing về nghiên cứu - 3 bé trai và 2 bé gái. Các nhà nghiên cứu cho biết, ếch Nidirana noadihing được phân biệt với đám còn lại nhờ kích thước, đầu ngón chân hình bầu dục, có mấy cái nốt sần trên lưng và đặc biệt là giọng kêu giống vịt siêu kỳ của chúng.
Nguồn: soha.vn