EchSweet1871
New member
Ơ kìa, các nhà khoa học Úc vừa drop một tin "sốc tận óc" nè! Họ mới phát hiện ra một loài cá mập siêu lạ với hàm răng... giống y chang con người luôn á Và biết sao không? Nó dùng bộ răng này để "hạ gục" con mồi đấy!
Loài "boss" mới này có tên là cá mập sừng sơn (Heterodontus marshallae), thuộc bộ Heterodontiformes - nghe fancy ghê chứ Đặc điểm nhận dạng ez luôn: có những chiếc sừng mini nhô ra từ phía trên mắt, trông vừa cool vừa hơi... quirky!
"Loài cá mập này giống với hóa thạch của loài cá mập đã tuyệt chủng từ lâu do có hình thái tương tự, bao gồm cả gai. Nhưng giờ đây chúng tôi biết chúng không có quan hệ họ hàng gần", Helen O'Neill - nhà sinh vật học cá tại Bộ sưu tập Cá Quốc gia Australia (ANFC) chia sẻ. Plot twist phết nhỉ?
Theo nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Đa dạng, loài cá mập này chỉ "spawn" ở vùng biển tây bắc Úc thôi nha, và còn sống ở độ sâu từ 125 đến 229 mét dưới mặt nước nữa - tức là sâu lắm luôn á!
Phần "hack não" nhất đây: chúng có cả tá hàng răng và cái hàm khổng lồ so với đầu, giúp chúng "nghiền nát" các bé động vật thân mềm và giáp xác một cách dễ dàng. Kiểu "mình xương nhưng mình ăn được mấy thứ có vỏ cứng" ý
Will White - người "cầm đầu" tại ANFC và đồng tác giả nghiên cứu này cho biết: "Nhóm này đã tiến hóa để nghiền nát con mồi có vỏ nặng bằng cách sử dụng những chiếc răng giống như răng hàm của nó." Quá đỉnh luôn!
Tháng 11/2022, team nghiên cứu đang "khám phá" môi trường đáy biển ở Công viên hải dương Gascoyne (Tây Úc) thì boom - bắt được một anh H. marshallae đực trưởng thành dài tầm 53cm từ mõm tới đuôi. Lucky day thật sự!
White tiếp tục hype: "So với các loài cá mập sừng khác của Úc, loài này có hoa văn sọc đặc biệt. Mô hình này rất giống với cá mập sừng Zebra và trước đây được cho là cùng loài."
Nhưng mà plot twist nữa nè! Cá mập sừng ngựa vằn (H. zebra) thích ở vùng nước nông hơn và hay "check-in" gần Indonesia hoặc Nhật Bản, còn bé H. marshallae của chúng ta thì thích vibe biển sâu xung quanh bờ biển Úc hơn. Mỗi người một sở thích vậy
Trước chuyến expedition 2022, các nhà nghiên cứu đã "xem xét kỹ lưỡng" sáu mẫu vật và vỏ trứng (sau này mới biết là H. marshallae) từ các bảo tàng khắp Úc. Đang phân loại dở thì "trúng số" gặp con đực còn sống luôn - may mắn vãi!
O'Neill - đồng tác giả nghiên cứu chia sẻ: "Chúng tôi có một mẫu vật cái trong bộ sưu tập của mình, nhưng mẫu chúng tôi thu thập được trong chuyến đi này là một con đực". Giờ thì có đủ cả đôi rồi nè!
Fun fact: Lần cuối cùng các nhà nghiên cứu tìm được loài cá mập thuộc bộ Heterodontiformes là năm 2005 đó! Và họ từng nghĩ sẽ không còn phát hiện thêm loài săn mồi dưới nước nào nữa. Vậy mà vẫn có bất ngờ 19 năm sau!
White nói thêm: "Loài cá mập này rất đặc biệt ở cái đầu to, mào trên mắt và gai trước vây lưng. Mặc dù vậy, tôi cũng có thể dễ dàng mắc sai lầm." Humble king thật!
Theo Live Science
Nguồn: soha.vn