Trước thềm Valentine, giới yêu côn trùng đang náo loạn vì loài bọ có đốt chân hình trái tim siêu cute này đây!
Gần đây, các nhà khoa học vừa tìm ra một nhóm bọ cánh cứng mới toanh mang tên Ivierhipidius trong rừng mưa nhiệt đới ở Belize (một quốc gia xinh xắn tại Trung Mỹ). Điểm đặc biệt gì mà phải nói? Đó là đám bọ này có đốt chân hình trái tim luônnn! Và trùng hợp vô cùng lãng mạn là thông tin về loài bọ này được công bố chỉ 2 ngày trước Valentine - timing thần thánh hay sao ấy!
Loài bọ "đốn tim" này được phát hiện bởi Max Barclay - một chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London trong một chuyến đi thực địa ở Trung Mỹ. Chuyến đi đó đã mang về cho bảo tàng cả một bộ sưu tập khủng với hàng ngàn loài côn trùng, trong đó có cả nhóm bọ đặc biệt này nữa.
Đặc điểm nổi bật nhất của chúng chính là phần đốt chuyển (cái khớp nối giữa chân và bụng ấy) có hình trái tim cực kỳ đỉnh - một feature không đụng hàng với bất kỳ loài bọ nào khác trên đời luôn á!
Nhóm bọ này gồm có 4 loài: Ivierhipidius paradoxus (sống ở Honduras và Belize), Ivierhipidius monneorum (Brazil), Ivierhipidius Youngi (Ecuador), và Ivierhipidius cechorum (Argentina).
Barclay chia sẻ: "Tất cả cá thể tìm thấy đều là đực - chúng tôi chưa tìm thấy con cái. Chúng tôi cũng chưa rõ đốt chân hình trái tim có tác dụng gì, nhưng có một điểm rất đặc biệt ở bọ đực đó là chúng không dùng miệng để ăn. Miệng của chúng chỉ để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm bạn đời".
Vậy là bọ đực chỉ cần tìm crush thôi chứ không cần ăn uống gì hết á? Romantic quá trời!
Được biết, bọ cánh cứng là nhóm sinh vật đông dân nhất Trái đất luôn nhen. Theo thống kê, cứ 5 sinh vật thì có 1 con là bọ cánh cứng, và đến giờ chúng ta vẫn chưa đếm hết được có bao nhiêu loài bọ trên hành tinh này đâu!
Nguồn: Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn