Ối giời ơi, chuyện đáng sợ năm nào giờ lại quay về rồi các bạn ơi! Một cặp đôi người Úc vừa mới phát hiện hai cây kim cực kỳ nguy hiểm giấu trong mấy quả nho mua ở siêu thị. Nghe mà thấy rùng mình luôn, nhất là khi nhớ lại vụ scandal dâu tây năm 2018 khiến cả nước Úc phải "dậy sóng"
Cảnh sát ở Melbourne đang vào cuộc điều tra sau khi chị Shams Alsubaiy và bạn trai Skender Hasa kể với kênh 9News rằng chị Alsubaiy suýt nữa thì bị kim đâm trúng khi định ăn nho xanh không hạt.
Khi cắt đôi mấy quả nho ra thì ôi thôi, cặp đôi này phát hiện ngay hai chiếc kim bên trong. Hú hồn thật sự!
"Tạ ơn Chúa em đã không ăn luôn. Em đang mang thai mà, không muốn chuyện gì xảy ra cả", chị Alsubaiy chia sẻ.
Còn anh Hasa thì nói: "Anh sốc và sợ lắm luôn. Anh cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi chứ".
Woolworths - siêu thị được cho là nơi bán mấy trái nho này - đã lên tiếng: "Chúng tôi đã biết về báo cáo của khách hàng và sẽ làm việc chặt chẽ với chính quyền khi họ điều tra vấn đề này".
Vụ việc này làm cả nước Úc hoang mang vì nó gợi nhớ lại một trong những vụ bê bối thực phẩm kinh hoàng nhất lịch sử nước này hồi năm 2018.
Chỉ trong hai tháng 9 và 10 năm 2018 thôi, gần 200 người đã báo với chính quyền rằng họ phát hiện kim nhọn trong nhiều loại quả, đặc biệt là dâu tây. Kinh luôn!
Sự hoảng loạn dây chuyền của người tiêu dùng lúc đó khiến hàng tấn dâu tây bị vứt đi hoặc lãng phí, ảnh hưởng nặng nề đến cả ngành và cuộc sống của nông dân.
Vào thời điểm đó, chính quyền Úc phải khuyến cáo người dân kiểm tra cực kỳ kỹ càng các sản phẩm dâu tây trước khi ăn, để phòng trường hợp nuốt phải kim.
Vụ việc chấn động đến mức Thủ tướng Scott Morrison hồi tháng 10/2018 phải tuyên bố Canberra sẽ xử nghiêm với những hành vi phá hoại này. Chính phủ còn nâng khung hình phạt cao nhất cho tội đầu độc thực phẩm từ 10 lên tận 15 năm luôn!
Hồi tháng 11, một phụ nữ gốc Việt 50 tuổi đã bị truy tố 7 tội danh liên quan đến scandal dâu tây này, nhưng chính quyền tin rằng có nhiều vụ khác là do bắt chước.
Nguồn: kenh14.vn