Phát hiện "khủng" về đám xác ướp cá sấu 2500 tuổi ở Ai Cập khiến giới khoa học choáng váng

NaSky4498

New member
4c72d5d7c211d32375c2.jpg


Hội các nhà khoa học Hà Lan vừa "mắt tròn mắt dẹt" khi phát hiện ra những cổ vật trong Bảo tàng Cổ vật Hà Lan hóa ra là xác ướp cá sấu từ 2500 năm trước cơ đấy!

Hoá ra người Ai Cập cổ đại không chỉ ướp xác người thôi đâu, mà còn ướp luôn cả những động vật thân thiết với họ nữa. Thậm chí ngay cả mấy boss cá sấu khổng lồ cũng được "đưa lên thớt" trong tục lệ ướp xác siêu độc này luôn

Theo thông cáo báo chí từ Bảo tàng Cổ vật Hà Lan (Rijksmuseum van Oudheden), các nhà khoa học vừa "soi" xác ướp cá sấu dài 3m tìm thấy trong một ngôi đền thờ thần Sobek ở Ai Cập bằng công nghệ chụp cắt lớp vi tính 3D xịn sò.

2c2b647141417646a6bd.jpg


Trước đó năm 1996, các chuyên gia dùng máy quét đời cũ và phát hiện xác ướp này thực chất là hai con cá sấu lớn được quấn chung với nhau. Nhưng giờ với máy quét 3D thế hệ mới, kết quả còn "bá đạo" hơn nữa! Ngoài hai ông cá sấu to đùng, bên cạnh còn có hàng chục em cá sấu bé được quấn riêng rẽ nữa chứ!

Phát hiện này khiến Bảo tàng Cổ vật ở Hà Lan "đứng hình" vì kiểu xác ướp này là ví dụ cực hiếm về trình độ ướp xác cá sấu "thượng thừa" của người Ai Cập cổ đại đó các bạn ơi.

0c16ecc77408ecafa9a3.jpg


Hơn nữa, kết quả từ máy quét còn cho thấy những chiếc bùa hộ mệnh được cất giấu bên trong lớp vải lanh, giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về đặc điểm của con vật được ướp xác như hình dáng, niên đại, quá trình làm khô cơ thể và quấn vải lanh. Máy quét 3D hiện đại còn cho phép các nhà nghiên cứu "mổ xẻ" từng chi tiết của các xác ướp nữa đấy!

Các nhà Ai Cập học làm việc tại viện bảo tàng cho rằng những con cá sấu được ướp xác chung một chỗ là dựa theo truyền thống tôn giáo của Ai Cập cổ đại liên quan đến sự trẻ hóa và cuộc sống ở thế giới bên kia sau khi "lên bờ xuống ruộng".

Một giả thuyết khá hợp lý là khi người Ai Cập cổ đại dâng vật tế phẩm lên cho thần Sobek, họ không tìm thấy con cá sấu khổng lồ nào cả. Vậy nên họ quyết định "lắp ráp" thành con vật khổng lồ bằng cách ghép hai con cá sấu trưởng thành cùng đám cá sấu con, thêm mấy mảnh gỗ, cây cỏ, dây thừng và cuộn vải lanh. Chơi lớn thật sự!

24ba3ca3c3ecd1fa9514.jpg


Thần Sobek là một vị thần có ảnh hưởng "khủng" trong văn hóa tâm linh của người Ai Cập cổ đại đấy nhé. Việc thờ cúng và sùng bái thần Sobek - vị thần đầu cá sấu cai quản sông Nile, bảo trợ cho quân đội Ai Cập bách chiến bách thắng - đã có từ lâu lắm rồi, phổ biến từ thời Vương quốc cổ luôn. Ông còn là người bảo trợ cho thành phố Crocodilopolis (hay còn gọi là Shedet). Sobek được mô tả là vị thần hung dữ và bạo lực, có tính cách giống hệt những con cá sấu sông Nile lớn nhất thời cổ đại.

Một trong những trung tâm từng diễn ra những lễ hội thiêng liêng về thần Sobek là ở đền thờ chính tại Kom Ombo, miền nam Ai Cập. Ngôi đền được xây dựng trong thời kỳ Ptolemy (thời kỳ người Hy Lạp cai trị người Ai Cập) và tiếp tục hoạt động cho đến khi kết thúc thời kỳ La Mã.

Sắp tới, Bảo tàng cổ vật ở Hà Lan dự định mở cửa cho du khách tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp cá sấu "có 1-0-2" này và có dịp trải nghiệm cảm giác khám nghiệm trên những xác ướp giả tưởng. Hóng quá trời!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top