MunCoco193
New member
Choáng váng với phát hiện mới toanh ở Sầm Sơn nè! Những dấu tích siêu xịn như nền móng, tường đá, bậc thang... từ đầu thế kỷ 20 (tức là hơn 100 năm trước rồi đó các bạn ơi ) vừa được tìm thấy trên núi. Nghe đồn đây là khu nghỉ dưỡng của người Pháp và vua Bảo Đại luôn á!
Theo nguồn tin thì có ít nhất 3 khu vực xây dựng khác nhau, nằm ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp trên núi Trường Lệ, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Giờ mới phát hiện ra thôi, chứ hồi xưa chắc xịn lắm đây
Cụ thể luôn, khu thứ nhất rộng hơn 500m2, nằm ngay giáp bờ biển và đền Độc Cước. Nền móng xây bằng đá chắc nịch rộng 1-1,2m, tường đá dày 60-80cm, cổng to đùng, bậc thang đá xếp quanh khu vực chill phết!
Khu này có tường bao quanh kín mít, thiết kế nhiều phòng nghỉ, có sân, có vườn... giống y hệt resort 5 sao thời đó. Chắc chắn là khu nghỉ dưỡng của người Pháp xây rồi!
Đi xa thêm khoảng 1km nữa, ở khu trung tâm có thêm một khu nữa diện tích cũng khoảng 500m2. Lần này xịn hơn nha: nhiều phòng nghỉ, khu bếp, tường bao, cả chòi cao để ngắm cảnh... Đặc biệt là được xây bằng đá hoa cương xen lẫn đá thạch anh quý luôn á! Nơi này được cho là khu nghỉ dưỡng của vua Bảo Đại đó!
Khu thứ 3 nằm hướng sườn núi Đông Nam, thiết kế nhiều phòng sát nhau, tường đá cực chắc, nằm trên khu đất bằng phẳng rộng khoảng 300-400m2 dưới những tán cây cổ thụ to đùng
Mà còn sốc hơn nữa nè! Tại các khu này còn có cả đường lên cho ô tô, khu đất rộng đậu được cả trực thăng nữa cơ... Rich kid thời xưa là đây chứ đâu!
Theo thời gian, do chiến tranh tàn phá nên khu nghỉ dưỡng này dần hư hỏng và sụp đổ. Đến giờ chỉ còn lại vài nền móng, dấu tích thôi. Tiếc ghê mọi người ơi
Ông Cao Văn Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: "Hiện nay, TP. Sầm Sơn đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết tổng thể của núi Trường Lệ cũng như phối hợp với các nhà nghiên cứu xác định vị trí, quy mô, niên đại của những khu nghỉ dưỡng trên".
Nguồn: soha.vn