KhoaiHN734
New member
Giới khoa học vừa "đào" được cả nghìn loài thực vật, nhện và côn trùng từ thời kỷ Miocen — tưởng tượng đi, cổ xưa lắm luôn á!
Ngay giữa cái vùng mà người ta gọi là "trái tim chết chóc" của Úc (nghe tên đã thấy rợn rồi ), các nhà khoa học vừa tìm được một "kho báu" hóa thạch siêu hiếm. Trong đó có nhện cửa sập, ve sầu khổng lồ, cá nhỏ xinh và cả lông chim cổ đại nữa đó! Tất cả đều kể lại câu chuyện về một khu rừng nhiệt đới xanh tươi mà giờ đã khô cằn hoàn toàn rồi huhu
Các nhà cổ sinh vật học phát hiện ra "kho báu" này — được gọi là Lagerstätte (tiếng Đức nghĩa là "địa điểm lưu trữ" đó bạn ơi) ở New South Wales. Vùng đất này khô cằn đến nỗi hơn 100 năm trước, nhà địa chất người Anh John Walter Gregory đã đặt cho cái tên "trái tim chết chóc của nước Úc" luôn ấy!
Plot twist là địa điểm này nằm trên đất tư nhân và được giữ kín như bưng để tránh bọn săn hóa thạch trái phép làm hại Trong khi đó, các nhà khoa học đang miệt mài khai quật những sinh vật từ khoảng 16-11 triệu năm trước đây nè!
Nghiên cứu mới nhất cho thấy họ đã tìm được những di vật cực kỳ độc đáo từ kỷ Miocen (23 triệu đến 5,3 triệu năm trước — lâu ghê ha). Dùng kính hiển vi điện tử quét (SEM) xịn sò, các nhà nghiên cứu có thể zoom vào từng tế bào riêng lẻ và cấu trúc siêu nhỏ luôn!
Còn điều kinh điển nhất là gì bạn biết không? Một số hình ảnh còn lưu lại cả "bữa ăn cuối cùng" của các con vật! Ví dụ như cá, ấu trùng và cánh chuồn chuồn đã tiêu hóa một nửa vẫn còn nguyên trong bụng cá Có hóa thạch thì thấy con trai nước ngọt bám chặt vào vây cá, hay hạt phấn hoa dính trên người côn trùng nữa cơ!
Hàng triệu năm về trước, nơi này từng là một khu rừng nhiệt đới xanh mướt, sống động với đủ loại động thực vật đa dạng. Fast forward đến giờ, các nhà nghiên cứu đang ghép từng mảnh hóa thạch lại để tái hiện bức tranh toàn cảnh về khu rừng nhiệt đới Úc đã biến mất này.
Họ tìm được gì? Lá cây từ thực vật có hoa, phấn hoa, bào tử nấm, hơn chục mẫu cá, vô số côn trùng và nhện hóa thạch, và một chiếc lông vũ của loài chim khoảng bằng chim sẻ hiện đại ấy. Phân tích lá cây cho thấy nhiệt độ trung bình lúc đó khoảng 17°C — mát mẻ phết nhỉ! ️
Tuy màu sắc không còn nữa, nhưng các nhà khoa học vẫn có thể "restore" lại màu và họa tiết bằng cách so sánh hình dạng, kích thước và cách sắp xếp của melanosome hóa thạch với động vật ngày nay.
Michael Frese, phó giáo sư tại Đại học Canberra, cho biết các nhà cổ sinh vật học hoàn toàn có thể tái tạo lại màu sắc và hoa văn của những loài đã tuyệt chủng rồi đó — ngầu không nè!
Nguồn: soha.vn