MiuCandy2320
New member
Dù nằm trong một chiếc bình gốm nhỏ đã vỡ nát, nhưng những món trang sức này vẫn giữ được độ nguyên vẹn đỉnh của chóp luôn nha!
Vừa rồi các nhà khảo cổ đã "đào được vàng" thật sự khi tìm thấy một bộ sưu tập trang sức xịn xò có niên đại từ đầu Vương triều thứ 26 (khoảng 664-525 trước Công nguyên) tại khu vực phía Tây Bắc của Đền Karnak ở thành phố Luxor, Ai Cập. Này mà đem ra bán thì chắc giàu sụ luôn!
Phát hiện epic này là thành quả của teamwork giữa Trung tâm nghiên cứu Đền Karnak Ai Cập-Pháp (CFEETK), Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (SCA) và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS). Collaboration đỉnh cao đây rồi!
Tổng thư ký của SCA - ông Mohamed Ismail Khaled - nhận xét đây là "một khám phá rất quan trọng" vì nó giúp hiểu thêm nhiều thứ về quá trình phát triển lịch sử của Đền Karnak trong thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên. Mặc dù được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm nhỏ đã vỡ rồi, nhưng các món trang sức vẫn được bảo quản nguyên vẹn đến mức đáng kinh ngạc luôn á!
Theo ông Abdel Ghaffar Wagdy - Tổng giám đốc Cơ quan cổ vật thành phố Luxor và trưởng phái đoàn khảo cổ phía Ai Cập, bộ sưu tập này bao gồm toàn đồ xịn: những chiếc nhẫn bằng vàng và kim loại khác, bùa hộ mệnh vàng với hình tượng ba vị thần Ai Cập cổ đại Amun, Mut và Khonsu, trâm cài bằng kim loại, bùa hộ mệnh hình dạng động vật và nhiều hạt cườm, trong đó một số được mạ vàng nữa nha! Rồi giờ mới biết người xưa cũng biết "flex" đồ hiệu đấy!
Nhân tiện thì Amun, Khonsu và Mut là các thành viên trong một gia đình thần thánh luôn đó: Amun là vị thần chính của Thebes, vợ ổng là Mut - một nữ thần mẹ, và con trai của họ là Khonsu - một vị thần mặt trăng. Cả ba vị thần đều gắn liền với Thebes, kiểu gia đình quyền lực vậy!
Ông Wagdy giải thích: "Hình ảnh Bộ ba thần Theban trên bùa hộ mệnh có thể tượng trưng cho lòng sùng kính đối với gia đình thần thánh Amun, Mut và Khonsu", đồng thời nói thêm rằng người sở hữu nó có thể đã hy vọng nhận được sự bảo vệ của thần thánh. Kiểu như bùa hộ mệnh thời hiện đại vậy đó!
Shelby Justl, nhà Ai Cập học tại Đại học Pennsylvania, Mỹ (người không tham gia nhóm khai quật nhé), chia sẻ: "Bộ ba vàng Amun, Mut và Khonsu được thiết kế tinh xảo và rất phù hợp với Đền Karnak, vì ngôi đền thờ này được dành riêng để thờ cúng ba vị thần này". Đúng vibe luôn á!
Vẫn chưa rõ tại sao đồ trang sức lại được chôn trong một chiếc bình. Mystery chưa giải đáp! "Bộ sưu tập này có vẻ là điển hình của một loại 'kho lưu trữ' hoặc kho kim loại quý hiếm được chôn cất vì những lý do chưa được biết đến", Peter Brand - giáo sư lịch sử tại Đại học Memphis ở Tennessee, Mỹ (người cũng không tham gia nhóm khai quật) - cho biết.
Ông Wagdy đưa ra vài theory: có thể đồ trang sức này là lễ vật dâng lên các vị thần trong một nghi lễ nào đó. Hoặc có thể chúng là một khoản quyên góp cho kho bạc của đền thờ (kiểu donate vào chùa vậy). Một khả năng khác là chúng được chôn cất trong thời kỳ bất ổn chính trị ở khu vực - lúc đó có thể đang loạn lạc nên phải giấu của đi!
Justl bật mí: "Thật hiếm khi tìm thấy nhiều món đồ bằng vàng được chế tác tinh xảo cùng nhau và ở một địa điểm liên quan đến người sống chứ không phải một ngôi mộ". Ông cũng note thêm rằng có thể những món đồ trang sức này được sản xuất tại các xưởng gần đó và được niêm phong trong bình để tránh bị đánh cắp. Chống trộm kiểu cổ đại đây rồi!
Jack Ogden - nhà sử học về trang sức đã nghiên cứu sâu rộng về trang sức Ai Cập - nhận xét rằng những món trang sức này có vẻ được thiết kế để chôn cất chứ không phải để đeo hàng ngày. Tức là không phải đồ streetwear, mà là đồ "special occasion" á!
Hiện tại nhóm nghiên cứu đang tiến hành phục chế, ghi chép lại các hiện vật và sẽ sớm trưng bày tại Bảo tàng Luxor. Mọi người nhớ check-in khi đi du lịch Ai Cập nha!
Nguồn: kenh14.vn
Vừa rồi các nhà khảo cổ đã "đào được vàng" thật sự khi tìm thấy một bộ sưu tập trang sức xịn xò có niên đại từ đầu Vương triều thứ 26 (khoảng 664-525 trước Công nguyên) tại khu vực phía Tây Bắc của Đền Karnak ở thành phố Luxor, Ai Cập. Này mà đem ra bán thì chắc giàu sụ luôn!
Phát hiện epic này là thành quả của teamwork giữa Trung tâm nghiên cứu Đền Karnak Ai Cập-Pháp (CFEETK), Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập (SCA) và Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS). Collaboration đỉnh cao đây rồi!
Tổng thư ký của SCA - ông Mohamed Ismail Khaled - nhận xét đây là "một khám phá rất quan trọng" vì nó giúp hiểu thêm nhiều thứ về quá trình phát triển lịch sử của Đền Karnak trong thiên niên kỷ đầu tiên trước Công nguyên. Mặc dù được tìm thấy bên trong một chiếc bình gốm nhỏ đã vỡ rồi, nhưng các món trang sức vẫn được bảo quản nguyên vẹn đến mức đáng kinh ngạc luôn á!
Theo ông Abdel Ghaffar Wagdy - Tổng giám đốc Cơ quan cổ vật thành phố Luxor và trưởng phái đoàn khảo cổ phía Ai Cập, bộ sưu tập này bao gồm toàn đồ xịn: những chiếc nhẫn bằng vàng và kim loại khác, bùa hộ mệnh vàng với hình tượng ba vị thần Ai Cập cổ đại Amun, Mut và Khonsu, trâm cài bằng kim loại, bùa hộ mệnh hình dạng động vật và nhiều hạt cườm, trong đó một số được mạ vàng nữa nha! Rồi giờ mới biết người xưa cũng biết "flex" đồ hiệu đấy!
Nhân tiện thì Amun, Khonsu và Mut là các thành viên trong một gia đình thần thánh luôn đó: Amun là vị thần chính của Thebes, vợ ổng là Mut - một nữ thần mẹ, và con trai của họ là Khonsu - một vị thần mặt trăng. Cả ba vị thần đều gắn liền với Thebes, kiểu gia đình quyền lực vậy!
Ông Wagdy giải thích: "Hình ảnh Bộ ba thần Theban trên bùa hộ mệnh có thể tượng trưng cho lòng sùng kính đối với gia đình thần thánh Amun, Mut và Khonsu", đồng thời nói thêm rằng người sở hữu nó có thể đã hy vọng nhận được sự bảo vệ của thần thánh. Kiểu như bùa hộ mệnh thời hiện đại vậy đó!
Shelby Justl, nhà Ai Cập học tại Đại học Pennsylvania, Mỹ (người không tham gia nhóm khai quật nhé), chia sẻ: "Bộ ba vàng Amun, Mut và Khonsu được thiết kế tinh xảo và rất phù hợp với Đền Karnak, vì ngôi đền thờ này được dành riêng để thờ cúng ba vị thần này". Đúng vibe luôn á!
Vẫn chưa rõ tại sao đồ trang sức lại được chôn trong một chiếc bình. Mystery chưa giải đáp! "Bộ sưu tập này có vẻ là điển hình của một loại 'kho lưu trữ' hoặc kho kim loại quý hiếm được chôn cất vì những lý do chưa được biết đến", Peter Brand - giáo sư lịch sử tại Đại học Memphis ở Tennessee, Mỹ (người cũng không tham gia nhóm khai quật) - cho biết.
Ông Wagdy đưa ra vài theory: có thể đồ trang sức này là lễ vật dâng lên các vị thần trong một nghi lễ nào đó. Hoặc có thể chúng là một khoản quyên góp cho kho bạc của đền thờ (kiểu donate vào chùa vậy). Một khả năng khác là chúng được chôn cất trong thời kỳ bất ổn chính trị ở khu vực - lúc đó có thể đang loạn lạc nên phải giấu của đi!
Justl bật mí: "Thật hiếm khi tìm thấy nhiều món đồ bằng vàng được chế tác tinh xảo cùng nhau và ở một địa điểm liên quan đến người sống chứ không phải một ngôi mộ". Ông cũng note thêm rằng có thể những món đồ trang sức này được sản xuất tại các xưởng gần đó và được niêm phong trong bình để tránh bị đánh cắp. Chống trộm kiểu cổ đại đây rồi!
Jack Ogden - nhà sử học về trang sức đã nghiên cứu sâu rộng về trang sức Ai Cập - nhận xét rằng những món trang sức này có vẻ được thiết kế để chôn cất chứ không phải để đeo hàng ngày. Tức là không phải đồ streetwear, mà là đồ "special occasion" á!
Hiện tại nhóm nghiên cứu đang tiến hành phục chế, ghi chép lại các hiện vật và sẽ sớm trưng bày tại Bảo tàng Luxor. Mọi người nhớ check-in khi đi du lịch Ai Cập nha!
Nguồn: kenh14.vn