Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn xuất huyết ngoài da, ruồi bâu đầy chuẩn bị lên lò nướng

Ôi trời ơi, đọc xong mà sợ luôn á! Một nhà hàng ở Vĩnh Phúc vừa bị phát hiện đang chuẩn bị nướng 22 con lợn nặng hơn 1 tấn, mà nhìn trạng thái thì... ai dám ăn đâu! Thịt xuất huyết ngoài da, ruồi bu kín mít, để ngay trên nền bê tông vỉa hè luôn ấy chứ

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Vĩnh Phúc ập vào kiểm tra nhà hàng Thanh Mai ở tổ dân phố Đông Thành, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.

Tại hiện trường, các anh chị chức năng phát hiện 22 con lợn tổng khối lượng 1.073 kg (hơn 1 tấn luôn đó các bạn ơi! ) đã được mổ xẻ, bỏ nội tạng, nhưng có biểu hiện xuất huyết ngoài da, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y. Điều kinh khủng là mấy con lợn này được để trên nền bê tông của vỉa hè trước cửa nhà hàng, đang được sơ chế để chuẩn bị quay nướng luôn á!

Chủ nhà hàng được xác định là anh Phạm Ngọc Hưng (sinh năm 1985), trú tại xã Hội Thịnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

c414670437ab0f330b5e.jpg


Plot twist là số lợn này không phải của chủ nhà hàng đâu nha! Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định số lợn trên thuộc về anh Bùi Văn Thảo (sinh năm 1994), trú tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường. Được biết anh Thảo này làm nghề kinh doanh dịch vụ cung cấp thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn.

Câu chuyện là thế này: Ngày 9/5, anh Thảo nhận được đơn đặt hàng từ một người đàn ông, yêu cầu quay nướng 22 con lợn để cung cấp thực phẩm cho một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên vào sáng 14/5.

Anh Thảo đã liên hệ với một người đàn ông tên Bình ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên để thu mua số lợn này, sau đó chở đến cơ sở giết mổ tại phường Đồng Tâm và tiếp tục chở đến nhà hàng Thanh Mai để thuê quay nướng. Đang chuẩn bị lên lò thì... bị "chốt đơn" bởi lực lượng chức năng rồi!

Tuy nhiên, anh Thảo không cung cấp và xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lợn này và tình trạng dịch tễ. Nghe xong là hiểu luôn rồi đúng không nè!

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng liên ngành đã tiến hành lập biên bản sự việc, buộc tiêu hủy số lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm trên. Còn may phát hiện kịp, không thì không biết bao nhiêu người phải vào viện rồi!

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bàn giao hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top