MochiMai7853
New member
Ơ kìa, hôm nay mới biết "kinh doanh online" còn có cả thể loại này nữa chứ
Chiều 13/1 vừa rồi, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã "bắt quả tang" một vụ vận chuyển hơn 1 tấn lòng lợn thối về một hộ gia đình ở xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào.
Chủ cơ sở được xác định là ông Đinh Văn Tuấn (sinh năm 1976, ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).
Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn "chặn đầu" ông Lê Văn Thâu (sinh năm 1965) đang cật lực chở 250kg lòng lợn thối trên xe máy về nhà ông Tuấn. Tưởng tượng mùi trên đường đi thế nào luôn á
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có tận 14 thùng xốp và 6 bao tải chứa 1 tấn lòng lợn có biểu hiện chuyển màu và bốc mùi hôi thối. Ngửi qua màn hình cũng đủ "xỉu up xỉu down" rồi các bạn ơi
Plot twist là cả người vận chuyển thuê lẫn chủ cơ sở đều "trắng tay" - không đưa ra được bất kỳ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ hay giấy kiểm dịch của số nội tạng này.
Theo lời khai của chủ cơ sở, toàn bộ số lòng lợn này được thu gom với giá "hời" từ các tỉnh, thành phố lân cận về để sơ chế, đóng thùng rồi cho vào tủ lạnh bảo quản. Khi nào đủ số lượng thì sẽ đưa đi tiêu thụ tại Móng Cái (Quảng Ninh). Kiểu "săn sale" nhưng là phiên bản dark mode vậy
Nguồn: soha.vn