ChangBoy985
New member
Ngày 17/4 vừa rồi, giới khảo cổ Argentina đã "khui" được một phát hiện cực xịn luôn nè! Họ tìm thấy hóa thạch của cả gia đình loài Glyptodon (hay còn gọi là thú răng chạm) có niên đại lên tới 600.000 năm tại thành phố San Pedro, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Và điểm đặc biệt là những hóa thạch này được bảo quản gần như nguyên vẹn luôn á!
Ông José Luis Aguilar - Giám đốc Bảo tàng cổ sinh vật học tỉnh Buenos Aires cho biết đây là lần thứ 3 trong tháng này mà Argentina "đào" được hóa thạch Glyptodon rồi đó. Theo xác nhận của ông, những sinh vật cổ đại này đã chết vào kỷ Pleistocene giữa, tức là cách đây khoảng 600.000 năm trước - lâu ghê ha!
Vị trí, xương và đặc điểm xung quanh của 3 hóa thạch khổng lồ này sẽ giúp các chuyên gia tái hiện lại bối cảnh thời tiền sử tại Buenos Aires. Chắc chắn sẽ có nhiều thông tin "trời ơi đất hỡi" lắm đây!
Ông Aguilar còn phân tích thêm là có một con Glyptodon có khả năng đã chết vì bị mắc kẹt trong đầm lầy (nghiệp quật thật ), trong khi hai con còn lại bị động vật khác ăn thịt. Bằng chứng là có một hóa thạch còn nguyên vẹn đến 99% và các xương khớp của nó đều nối với nhau luôn.
Để giới thiệu qua một chút, Glyptodon là loài thú có mai trong họ Glyptodontidae - tổ tiên của loài Armadillo hiện đại. Là động vật ăn cỏ khổng lồ với lịch sử tiến hóa dài cực kỳ, chúng từng sinh sống ở vùng Nam Mỹ từ 35 triệu năm trước cho đến khi tuyệt chủng khoảng 10.000 năm về trước.
Hồi tháng trước, các nhà khảo cổ cũng "flex" luôn một phát hiện khác không kém phần bá đạo: hóa thạch của động vật và thực vật có niên đại 50 triệu năm tại chân núi El Fresco ở thị trấn Puelen, tỉnh La Pampa, cách thủ đô Buenos Aires hơn 1.000 km. Wow!
Đầu tháng này, nhóm chuyên gia nghiên cứu khảo cổ Argentina đã bắt đầu phục hồi di tích hóa thạch của một con Glyptodon thuộc loại Doedicurus Clavicaudatus - loài Glyptodon lớn nhất từng sống cách đây 24.000 năm trước. Con này được tìm thấy tại khu vực Mar Chiquita, cách Buenos Aires 380 km.
Nguồn: soha.vn