BeoYeu6602
New member
Các bác cổ sinh vật học vừa đào được một hóa thạch xịn sò lưu giữ nguyên bộ não của một con quái vật 3 mắt ở dãy núi đá Canada. Nghe mà thấy rợn người luôn á!
Team nghiên cứu tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario (ROM) ở Toronto, Canada vừa thả thính về một hoá thạch cực độc của loài động vật ăn thịt thuộc họ chân đốt mà trước giờ chưa ai biết đến.
Hoá thạch 500 triệu năm tuổi này được tìm thấy ở Burgess Shale - một hệ thống địa chất ở dãy núi đá Canada, nổi danh với việc có siêu nhiều hoá thạch động vật thời cổ đại. Nói thật là kho báu luôn!
Phân tích hoá thạch cho thấy sinh vật này bảo quản cực tốt, còn nguyên cả bộ não, hệ thần kinh và cả con mắt thứ ba nữa chứ. Não của nó chỉ có hai phân đoạn thôi nhé, chứ không phải ba phân đoạn như lũ côn trùng bây giờ. Điều này giúp các bác khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của não bộ, thị giác và cấu trúc đầu của động vật chân đốt.
Joseph Moysiuk - tác giả chính của nghiên cứu - cho biết con quái vật này dài khoảng 20cm thôi nhưng mà cực kỳ nguy hiểm với mọi sinh vật nhỏ hơn nó trong đại dương thời đó. Đúng kiểu "tý hon nhưng máu lửa" đó!
Sinh vật này từng sống trong đại dương và thực sự rất hung hãn với những móng vuốt gai nhọn, cái miệng tròn trông siêu dữ. Cơ thể nó có những chiếc gai dài giống như cái cào để quét đáy biển săn lùng bất kỳ sinh vật nào bị chôn vùi. Kiểu "ai chạy cũng không thoát" ấy!
Lớp gai bên hông của nó giống như cánh, giúp lướt nhanh trên mặt nước. Một khi con mồi lại gần là xong đời luôn - bị nghiền nát tươi!
Điều thú vị nhất ở con này chính là con mắt thứ ba. Các chuyên gia vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem nó dùng mắt này để làm gì. Họ đoán là sinh vật dùng con mắt thứ ba để track con mồi, kiểu như radar sống ấy.
Joseph Moysiuk chia sẻ: "Việc tìm thấy con mắt thứ ba là một cú sốc lớn đối với chúng tôi luôn! Một số động vật chân đốt hiện đại như chuồn chuồn, ong bắp cày cũng có mắt trung gian, chúng thường nhạy cảm hơn hai mắt còn lại và không tập trung lắm. Tôi đoán mắt thứ 3 của sinh vật này giúp chúng theo dõi con mồi, xác định vị trí để tấn công cho chuẩn xác".
Các hóa thạch mới khai quật hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario, Canada. Ai có dịp qua đó thì ghé xem nhé, chắc chắn sẽ epic lắm!
Nguồn: soha.vn