ThíchThìNhích
New member
Ở lối vào một ngôi làng thời đồ đá ở Slovakia, các nhà khảo cổ vừa uncovering được một phát hiện siêu rùng mình: hệ thống hào bảo vệ chứa toàn... hài cốt người mà thiếu đầu luôn á!
Theo Live Science, tổng cộng 85 bộ hài cốt không đầu đã được khai quật từ hệ thống hào đôi dài 1,3km, bao quanh một khu định cư thời đại đồ đá mới ở di chỉ Vráble thuộc Slovakia. Nghe hơi kinh dị nha các bạn ơi
Khu định cư cổ Vráble được xây dựng từ những năm 5250-4950 trước Công nguyên (tức đã hơn 7.000 năm tuổi rồi nha - cổ xưa vãi!), bởi những người thuộc nền văn hóa Gốm tuyến tính (LBK). Họ làm gốm được decor bằng các đường song song xinh xỉu, đã được tìm thấy khắp Trung Âu.
Di chỉ Vráble nằm ở vùng Tây Nam Slovakia ngày nay, được khảo sát lần đầu tiên vào năm 2012, bao gồm hơn 300 ngôi nhà được nhóm lại thành 3 khu dân cư riêng biệt. Khá là organized đấy nhỉ!
Một trong 3 khu dân cư đó được bao quanh bởi hệ thống hào đôi dài 1,3km. Khi đào bới bên trong hào, nhóm khảo cổ đã phát hiện ra 85 bộ hài cốt không đầu, bao gồm 8 bộ được chôn thành 4 cặp và 77 bộ khác nằm trong một hố chôn tập thể. Số lượng khủng khiếp á
Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một bộ hài cốt nguyên vẹn duy nhất, thuộc về một đứa trẻ.
Nhưng đừng vội nghĩ đây là hiện trường tội ác hay gì đâu nha! Viết trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society, nhóm tác giả từ Đại học Kiel (Đức) cho biết mặc dù phát hiện có vẻ gây rùng mình, nhưng kết quả phân tích các bộ hài cốt cho thấy họ không phải là nạn nhân của các vụ hành quyết.
Thay vào đó, các vết cắt trên đốt sống cổ cho thấy hộp sọ những người này đã được lấy đi một cách cẩn thận. Các bộ hài cốt cũng được sắp xếp một cách có chủ đích bên trong hố chôn cất. Hóa ra là có ý đồ gì đó phía sau!
Vì vậy, nhóm tác giả tin rằng các bộ hài cốt này đại diện cho một nghi lễ mai táng bí ẩn cổ xưa. Mystery vibes quá đi!
Họ tin rằng nghi lễ này có thể tương đồng với các nghi lễ thời đại đồ đá mới ở vùng Cận Đông, nơi một số bộ tộc giữ lại sọ của tổ tiên, đắp thạch cao tạo hình khuôn mặt và trưng bày trong cộng đồng. Nghe có vẻ creepy nhưng với họ đó là cách tưởng nhớ tổ tiên đấy!
Hệ thống hào bảo vệ có lối vào quay lưng lại với hai khu xóm còn lại, gợi ý về những căng thẳng xã hội tiềm tàng. Drama từ 7000 năm trước luôn á các bạn! Việc chôn cất phần còn lại tại hào có thể là một cách để thao túng không gian hoặc đánh dấu ranh giới lãnh thổ thuộc về bộ tộc và tổ tiên của họ.
Nguồn: soha.vn
Theo Live Science, tổng cộng 85 bộ hài cốt không đầu đã được khai quật từ hệ thống hào đôi dài 1,3km, bao quanh một khu định cư thời đại đồ đá mới ở di chỉ Vráble thuộc Slovakia. Nghe hơi kinh dị nha các bạn ơi
Khu định cư cổ Vráble được xây dựng từ những năm 5250-4950 trước Công nguyên (tức đã hơn 7.000 năm tuổi rồi nha - cổ xưa vãi!), bởi những người thuộc nền văn hóa Gốm tuyến tính (LBK). Họ làm gốm được decor bằng các đường song song xinh xỉu, đã được tìm thấy khắp Trung Âu.
Di chỉ Vráble nằm ở vùng Tây Nam Slovakia ngày nay, được khảo sát lần đầu tiên vào năm 2012, bao gồm hơn 300 ngôi nhà được nhóm lại thành 3 khu dân cư riêng biệt. Khá là organized đấy nhỉ!
Một trong 3 khu dân cư đó được bao quanh bởi hệ thống hào đôi dài 1,3km. Khi đào bới bên trong hào, nhóm khảo cổ đã phát hiện ra 85 bộ hài cốt không đầu, bao gồm 8 bộ được chôn thành 4 cặp và 77 bộ khác nằm trong một hố chôn tập thể. Số lượng khủng khiếp á
Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một bộ hài cốt nguyên vẹn duy nhất, thuộc về một đứa trẻ.
Nhưng đừng vội nghĩ đây là hiện trường tội ác hay gì đâu nha! Viết trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society, nhóm tác giả từ Đại học Kiel (Đức) cho biết mặc dù phát hiện có vẻ gây rùng mình, nhưng kết quả phân tích các bộ hài cốt cho thấy họ không phải là nạn nhân của các vụ hành quyết.
Thay vào đó, các vết cắt trên đốt sống cổ cho thấy hộp sọ những người này đã được lấy đi một cách cẩn thận. Các bộ hài cốt cũng được sắp xếp một cách có chủ đích bên trong hố chôn cất. Hóa ra là có ý đồ gì đó phía sau!
Vì vậy, nhóm tác giả tin rằng các bộ hài cốt này đại diện cho một nghi lễ mai táng bí ẩn cổ xưa. Mystery vibes quá đi!
Họ tin rằng nghi lễ này có thể tương đồng với các nghi lễ thời đại đồ đá mới ở vùng Cận Đông, nơi một số bộ tộc giữ lại sọ của tổ tiên, đắp thạch cao tạo hình khuôn mặt và trưng bày trong cộng đồng. Nghe có vẻ creepy nhưng với họ đó là cách tưởng nhớ tổ tiên đấy!
Hệ thống hào bảo vệ có lối vào quay lưng lại với hai khu xóm còn lại, gợi ý về những căng thẳng xã hội tiềm tàng. Drama từ 7000 năm trước luôn á các bạn! Việc chôn cất phần còn lại tại hào có thể là một cách để thao túng không gian hoặc đánh dấu ranh giới lãnh thổ thuộc về bộ tộc và tổ tiên của họ.
Nguồn: soha.vn