Phát hiện "hành tinh kim cương" siêu độc lạ, khoa học cũng phải bó tay

Chuẩn bị ngỡ ngàng thôi nha! PSR J2322-2650b - cái tên nghe thôi đã thấy xịn rồi - đang khiến giới khoa học phải "đau não" vì quá đỗi khác thường, phá vỡ hết mọi định luật về hành tinh mà loài người từng biết luôn ấy

Nhờ vào kính viễn vọng không gian James Webb - cái "mắt thần" mạnh nhất hành tinh đấy - các nhà khoa học mới phát hiện ra một loại hành tinh ngoài hệ Mặt Trời chưa từng xuất hiện trong sách vở. Bầu khí quyển, hình dạng, thành phần... tất cả đều lạ hết cả!

Team nghiên cứu do TS Michael Zhang từ Đại học Chicago cầm đầu đã đặt tên em nó là PSR J2322-2650b và công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal Letters.

fb998382e25cd4c81337.jpg


Hành tinh chanh vàng với lõi kim cương khổng lồ

Ê mà cái hành tinh này lạ nhất chỗ hình dạng á! Nó không tròn vo như các hành tinh khác mà... hơi dẹt như quả chanh vàng ấy. Lý do là vì nó quay quanh một ngôi sao đã "bay màu" - tức là sao neutron quay siêu nhanh, vốn là "xác" của một ngôi sao khổng lồ ngày xưa.

PSR J2322-2650b nằm sát sao mẹ kinh khủng luôn, chỉ bằng khoảng 1% khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời thôi nha! Gần vậy nên bị lực hấp dẫn của sao mẹ kéo mạnh, dẹt luôn

Vì quỹ đạo hẹp thế này, một năm ở đây chỉ... 7,8 giờ thôi ạ! Tức là mỗi ngày Trái Đất bạn đã qua 3 năm rồi đó, xoắn não chưa?

Bầu trời đen xì như muội than, lõi toàn kim cương ✨


Không những hình dạng lạ, bầu trời của PSR J2322-2650b còn đầy những đám mây carbon đen xì giống muội than nữa. Carbon phân tử còn chiếm phần lớn thành phần của cả hành tinh luôn!

Và đây là phần xịn nhất: Với áp suất "khủng bố" sâu bên trong, lượng carbon này có thể bị nén thành... kim cương! Tưởng tượng một lõi kim cương siêu to khổng lồ bên trong, giàu vãi luôn đúng không?

Các nhà khoa học đang "ở cái" không hiểu nổi

Theo TS Zhang thì việc giải thích cách một hành tinh giàu carbon đến thế có thể hình thành là... bí ẩn cực kỳ đấy!

Có thuyết nói rằng PSR J2322-2650b trước đây là một ngôi sao nhỏ trong hệ thống "góa phụ đen" (tên ngầu vãi). Ngôi sao lớn hơn - tức sao mẹ hiện tại - đã từ từ lột các lớp bên ngoài của ngôi sao bạn đồng hành, biến nó thành hành tinh. Nhưng mà cách này vẫn không giải thích được tại sao lại có nhiều carbon nguyên chất thế!

TS Zhang đưa ra giả thuyết khác: "Khi ngôi sao đồng hành nguội đi, hỗn hợp carbon và oxy bên trong bắt đầu kết tinh. Các tinh thể carbon nguyên chất nổi lên trên và hòa lẫn vào heli, đó là những gì chúng ta đang thấy".

Nhưng mà... vẫn còn một mắc mứt nữa! Phải có điều gì đó xảy ra để giữ cho oxy và nitơ không lẫn vào. Và đây chính là điểm gây tranh cãi, khiến việc giải mã bí ẩn này đang bị "kẹt cứng" luôn á!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top