CamTutu8830
New member
Các bạn ơi, tin vui cho mọi người mơ ước tìm "nhà mới" ngoài vũ trụ nè!
Theo Sci-News, team nghiên cứu do TS Masayuki Kuzuhara từ Trung tâm Sinh học vũ trụ (Tokyo - Nhật Bản) dẫn đầu vừa "đào" được một hành tinh cực đỉnh tên là Gliese 12b từ núi data khổng lồ mà vệ tinh TESS của NASA thu thập được.
Gliese 12b này "chạy bo" quanh ngôi sao mẹ màu đỏ của nó với chu kỳ là 12,76 ngày thôi (nhanh vãi!) và có nhiệt độ cân bằng khoảng 42 độ C. Tức là ấm hơn Trái Đất khá nhiều (Trái Đất mình trung bình 15 độ C mà).
Nhưng mà nghe này, 42 độ C vẫn okela để Gliese 12b có nước lỏng trên bề mặt và nhiều vùng ôn đới "ez sống" cho các dạng sống kiểu Trái Đất luôn đó! Nó nhận năng lượng từ sao mẹ nhiều hơn 1,6 lần so với Trái Đất từ Mặt Trời, và bằng khoảng 85% những gì Sao Kim đang chịu đựng.
Điểm cộng nữa là Gliese 12b có một bầu khí quyển đáng kể, có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt. Nhiệt độ 42 độ C ở trên là chưa tính tới lớp khí quyển này nha các bạn!
Các phép tính còn cho thấy hành tinh này có size bằng hoặc nhỏ hơn Trái Đất một tí, cỡ Sao Kim ấy - thêm một điểm "chill" nữa ủng hộ khả năng có thể sống được.
Mà khoan, các nhà khoa học cũng lo ngại về độ "dữ" của ngôi sao mẹ Gliese 12 đó. Vì là sao lùn đỏ, nó có thể có "hành vi" cực đoan - kiểu tước mất bầu khí quyển của hành tinh, khiến nó mất nước rồi chết chóc như Sao Kim dù có cố tự tái tạo lại khí quyển.
Nhưng may thay, các mô hình cho thấy sao lùn đỏ này không có xu hướng làm vậy đâu! Phew!
Tất nhiên sẽ cần thêm các bước quan sát cụ thể hơn để confirm liệu có người ngoài hành tinh nào đang sống ở đó không. Nhưng mà mình có một lợi thế cực lớn nè: Ngôi sao mẹ Gliese 12 (còn gọi là TOI-6251 hoặc GJ 12) chỉ cách Mặt Trời có 40 năm ánh sáng trong chòm sao Song Ngư thôi.
Điều này biến nó thành một trong những hệ sao gần Mặt Trời nhất, và việc quan sát các hành tinh quanh nó bằng công nghệ hiện tại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!
Nguồn: soha.vn
Theo Sci-News, team nghiên cứu do TS Masayuki Kuzuhara từ Trung tâm Sinh học vũ trụ (Tokyo - Nhật Bản) dẫn đầu vừa "đào" được một hành tinh cực đỉnh tên là Gliese 12b từ núi data khổng lồ mà vệ tinh TESS của NASA thu thập được.
Gliese 12b này "chạy bo" quanh ngôi sao mẹ màu đỏ của nó với chu kỳ là 12,76 ngày thôi (nhanh vãi!) và có nhiệt độ cân bằng khoảng 42 độ C. Tức là ấm hơn Trái Đất khá nhiều (Trái Đất mình trung bình 15 độ C mà).
Nhưng mà nghe này, 42 độ C vẫn okela để Gliese 12b có nước lỏng trên bề mặt và nhiều vùng ôn đới "ez sống" cho các dạng sống kiểu Trái Đất luôn đó! Nó nhận năng lượng từ sao mẹ nhiều hơn 1,6 lần so với Trái Đất từ Mặt Trời, và bằng khoảng 85% những gì Sao Kim đang chịu đựng.
Điểm cộng nữa là Gliese 12b có một bầu khí quyển đáng kể, có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ bề mặt. Nhiệt độ 42 độ C ở trên là chưa tính tới lớp khí quyển này nha các bạn!
Các phép tính còn cho thấy hành tinh này có size bằng hoặc nhỏ hơn Trái Đất một tí, cỡ Sao Kim ấy - thêm một điểm "chill" nữa ủng hộ khả năng có thể sống được.
Mà khoan, các nhà khoa học cũng lo ngại về độ "dữ" của ngôi sao mẹ Gliese 12 đó. Vì là sao lùn đỏ, nó có thể có "hành vi" cực đoan - kiểu tước mất bầu khí quyển của hành tinh, khiến nó mất nước rồi chết chóc như Sao Kim dù có cố tự tái tạo lại khí quyển.
Nhưng may thay, các mô hình cho thấy sao lùn đỏ này không có xu hướng làm vậy đâu! Phew!
Tất nhiên sẽ cần thêm các bước quan sát cụ thể hơn để confirm liệu có người ngoài hành tinh nào đang sống ở đó không. Nhưng mà mình có một lợi thế cực lớn nè: Ngôi sao mẹ Gliese 12 (còn gọi là TOI-6251 hoặc GJ 12) chỉ cách Mặt Trời có 40 năm ánh sáng trong chòm sao Song Ngư thôi.
Điều này biến nó thành một trong những hệ sao gần Mặt Trời nhất, và việc quan sát các hành tinh quanh nó bằng công nghệ hiện tại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều!
Nguồn: soha.vn