Trời ơi tin được không, ông Howard Limbert - chuyên gia hang động đến từ Hoàng gia Anh vừa "thả thính" một tin cực hot! Ông cùng team của mình vừa phát hiện ra cả một chuỗi hang động siêu kỳ lạ tại Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) mà nói thẳng là độc nhất vô nhị luôn á
Các hang động này không phải dạng "nằm ngang" như mấy hang thông thường đâu nhé! Mà là dạng... thẳng đứng như giếng trời ấy, sâu hun hút hàng trăm mét luôn. Muốn xuống tận đáy hang thì phải là pro level thật sự, vì thành hang trơn tuột không có gì để bám cả
Hiện tại đã có 10 hang động được đặt tên và thám hiểm rồi đó: Hang Hạ Lau sâu 354m, hang Nobu Salt and Pepper sâu hơn 200m, hang Du sâu 256m, hang Vực Tặng sâu 325m... Nghe con số thôi đã thấy rợn rợn rồi!
Vậy tại sao lại có những hang động "dựng đứng" kỳ lạ thế này? Theo nghiên cứu ban đầu thì là do những trận mưa lũ siêu to khổng lồ, tạo ra xoáy nước cực mạnh bào mòn lớp đá vôi qua hàng triệu năm. Ông Howard Limbert nhận xét luôn: "Nó thể hiện sự kỳ diệu cũng như sức mạnh ghê gớm của tự nhiên mà con người khó có thể tưởng tượng"
Nhưng mà plot twist đây này! Trong chuyến thám hiểm lần này, team của ông Howard còn phát hiện ra "anh em song sinh" của hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới nữa kìa. Nhưng đáng tiếc là hang này đã bị thiên nhiên "phá đảo" mất rồi Hang này nằm ngay cạnh Sơn Đoòng và còn lớn hơn cả về chiều cao, chiều rộng từ 30m - 50m nữa chứ!
Nguồn: soha.vn