Một mẹ "mắt cú vọ" đã phát hiện ra thứ trông y hệt như một đôi giày thể thao hiện đại trong bức chân dung thế kỷ 17, khiến cộng đồng mạng tò mò về chuyện du hành xuyên thời gian
Theo Daily Star (Anh), một bức tranh chân dung ở Phòng trưng bày Quốc gia Anh đã làm các fan nghệ thuật "ngơ ngác" sau khi một bà mẹ và con gái phát hiện ra thứ trông như bằng chứng về du hành xuyên thời gian trên bức tranh.
Bức tranh "Portrait of a Boy" (tạm dịch: Chân dung Cậu bé) của họa sĩ bậc thầy người Hà Lan Ferdinand Bol vào thế kỷ 17 vẽ một cậu bé tám tuổi đang đứng, tay cầm chiếc cốc đặt lên chiếc bàn được phủ vải đỏ.
Có thể thấy, cậu bé mặc áo khoác và áo choàng đen, áo sơ mi trắng có tay áo xếp nếp, đi tất màu nâu vàng và giày đen. Nhìn chill phết đúng không?
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, đôi giày dường như có logo Nike màu trắng ở một bên, mặc dù bức tranh được vẽ hơn 300 năm trước khi thương hiệu này được thành lập vào năm 1964. Plot twist đỉnh cao!
Fiona Foskett, 57 tuổi, với "đôi mắt cú vọ" của mình đã phát hiện ra điều mới lạ trong chuyến thăm Phòng trưng bày Quốc gia ở London cùng cô con gái Holly, 23 tuổi.
Bà Fiona - đến từ Isle of Wight - nói với phóng viên The Sun: "Tôi có nói với con gái mình, 'Khoan đã, cậu bé có đang đi một đôi giày thể thao của Nike không nhỉ?' Nhìn vào niên đại [của bức tranh], chắc hẳn cậu bé đã có trong tay đôi giày thể thao Nike đầu tiên được sản xuất. Hay cậu bé thực sự là một nhà du hành xuyên thời gian?"
Sốc chưa nè! Theo Daily Star, nhiều người cho rằng cậu bé trong bức tranh có thể là Frederick Sluysken - em họ thứ hai của vợ họa sĩ Ferdinand Bol.
Người phát ngôn của Phòng trưng bày Quốc gia nói với phóng viên The Sun: "Chúng tôi rất vui vì bức tranh này đã gây ấn tượng mạnh với khách tham quan. Điều đó đã gây được tiếng vang với những người theo dõi khi chúng tôi đưa ra một Tweet thử thách mọi người xem liệu họ có thể phát hiện ra một chi tiết 'hiện đại' hơn hay không bằng cách xem xét kỹ hơn đôi giày của cậu bé tám tuổi trong bức tranh chân dung."
Theo Daily Star, đây không phải lần đầu tiên một đồ vật hiện đại được phát hiện trong tác phẩm nghệ thuật cổ. Trước đó, các tín đồ nghệ thuật đã phát hiện ra thứ trông như một chiếc iPhone trong bức tranh được vẽ gần 90 năm trước. Ủa giờ sao?
Họa sĩ Umberto Romano đã vẽ bức tranh "Mr Pynchon And The Settling Of Springfield" (tạm dịch: Ông Pynchon và Khu định cư Springfield) vào năm 1937, 70 năm trước khi phiên bản đầu tiên của điện thoại thông minh iPhone được hãng Apple phát hành.
Nhưng bất chấp khoảng cách thời gian, fans khẳng định họ có thể nhìn thấy ở góc dưới cùng bên phải của bức tranh có một người đàn ông cài lông vũ trên tóc, ngồi trong chiếc bồn đựng đầy bình gốm. Người thổ dân này đang cầm một đồ vật trên tay phải, trông y chang tư thế người hiện đại cầm điện thoại thông minh và vuốt màn hình bằng ngón cái. Literally giống hệt luôn!
Nhiều người đã cố đoán xem món đồ giống điện thoại thông minh đó có thể là gì, một số cho rằng đó có thể là một chiếc gương.
Nguồn: soha.vn