BeoMai2133
New member
Các nhà khảo cổ vừa "flex" một phát hiện cực xịn: ngôi mộ 4.000 năm tuổi của một cô gái rich kid thời cổ đại! 
Theo Livescience, team khảo cổ vừa đào được mộ của "Idi" - con gái vị thống đốc quyền lực thời Vương quốc Ai Cập (khoảng năm 2030 đến 1640 trước Công nguyên). Plot twist là cô được chôn trong... 2 chiếc quan tài lồng vào nhau luôn nha! Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã share thông tin này trên Facebook và dân tình phát sốt.
"Tìm được 2 quan tài nguyên vẹn là hiếm lắm rồi. Mà còn được bảo quản đỉnh của chóp, khắc đầy chữ hướng dẫn 'đi đường' sang thế giới bên kia nữa chứ!", Kathlyn Cooney - giáo sư chuyên về nghệ thuật và kiến trúc Ai Cập cổ đại chia sẻ.
Caroline Arbuckle, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Saskatchewan (không tham gia khai quật nhé), cho biết nghiên cứu mấy dòng chữ trên quan tài sẽ giúp hiểu thêm về cách người Ai Cập xưa "nhìn nhận" thế giới bên kia.
Idi là con gái của Djefaihapi - thống đốc Asyut (một trong những tỉnh giàu nhất hồi đó), sống dưới triều đại vua Senwosret I (khoảng năm 1961 đến 1917 trước Công nguyên). Nói chung là xuất thân gia đình "trâm anh thế phiệt" đấy!
Mặc dù mộ từng bị cướp từ thời cổ đại rồi, nhưng vẫn còn một số phần xương sót lại. Phân tích DNA cho thấy cô qua đời trước 40 tuổi và có khuyết tật bẩm sinh ở một bàn chân.
Theo thông báo chính thức, chiếc quan tài bên ngoài dài 2,6m, chiếc bên trong dài 2,3m. Ngoài ra còn tìm thấy mảnh nắp quan tài và mấy bức tượng gỗ mini cute phô mai que.
Một bức tượng gỗ có hình người phụ nữ đứng, nhiều khả năng là chính Idi. Nếu đúng thế thì sẽ "bổ sung vào bộ sưu tập rất hiếm hoi về đồ tang lễ mô tả người đã khuất", Cooney nói.
Thực ra có thể có đến 2 bức tượng mô tả Idi đó! Francesco Tiradritti - giáo sư Ai Cập học tại Đại học Kore ở Enna (Ý) - không tham gia khai quật nhưng có chia sẻ với Live Science rằng bức tượng thứ hai có thể mô tả một người phụ nữ đang diễu hành. "Tôi tự hỏi liệu nó có mô tả linh hồn Idi đang đi ra khỏi mộ không nhỉ?", ông thắc mắc.
Wolfram Grajetzki - nhà Ai Cập học và nghiên cứu viên danh dự cấp cao tại trường Cao đẳng London (cũng không tham gia nghiên cứu) - cho biết chữ tượng hình trên quan tài gọi Idi là "người phụ nữ của ngôi nhà".
Ông cũng cho hay trong 130 năm qua, nhiều mộ và nơi chôn cất đã được phát hiện tại Asyut. Hiện vật từ các lần khai quật đó giờ đang "nằm mát" trong các bảo tàng khắp thế giới.
"Thật tuyệt khi thấy mộ được team nghiên cứu hiện đại phát hiện và sẽ được ghi chép, công bố chính thức", Grajetski bày tỏ.
Nguồn: kenh14.vn
Theo Livescience, team khảo cổ vừa đào được mộ của "Idi" - con gái vị thống đốc quyền lực thời Vương quốc Ai Cập (khoảng năm 2030 đến 1640 trước Công nguyên). Plot twist là cô được chôn trong... 2 chiếc quan tài lồng vào nhau luôn nha! Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã share thông tin này trên Facebook và dân tình phát sốt.
"Tìm được 2 quan tài nguyên vẹn là hiếm lắm rồi. Mà còn được bảo quản đỉnh của chóp, khắc đầy chữ hướng dẫn 'đi đường' sang thế giới bên kia nữa chứ!", Kathlyn Cooney - giáo sư chuyên về nghệ thuật và kiến trúc Ai Cập cổ đại chia sẻ.
Caroline Arbuckle, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Saskatchewan (không tham gia khai quật nhé), cho biết nghiên cứu mấy dòng chữ trên quan tài sẽ giúp hiểu thêm về cách người Ai Cập xưa "nhìn nhận" thế giới bên kia.
Idi là con gái của Djefaihapi - thống đốc Asyut (một trong những tỉnh giàu nhất hồi đó), sống dưới triều đại vua Senwosret I (khoảng năm 1961 đến 1917 trước Công nguyên). Nói chung là xuất thân gia đình "trâm anh thế phiệt" đấy!
Mặc dù mộ từng bị cướp từ thời cổ đại rồi, nhưng vẫn còn một số phần xương sót lại. Phân tích DNA cho thấy cô qua đời trước 40 tuổi và có khuyết tật bẩm sinh ở một bàn chân.
Theo thông báo chính thức, chiếc quan tài bên ngoài dài 2,6m, chiếc bên trong dài 2,3m. Ngoài ra còn tìm thấy mảnh nắp quan tài và mấy bức tượng gỗ mini cute phô mai que.
Một bức tượng gỗ có hình người phụ nữ đứng, nhiều khả năng là chính Idi. Nếu đúng thế thì sẽ "bổ sung vào bộ sưu tập rất hiếm hoi về đồ tang lễ mô tả người đã khuất", Cooney nói.
Thực ra có thể có đến 2 bức tượng mô tả Idi đó! Francesco Tiradritti - giáo sư Ai Cập học tại Đại học Kore ở Enna (Ý) - không tham gia khai quật nhưng có chia sẻ với Live Science rằng bức tượng thứ hai có thể mô tả một người phụ nữ đang diễu hành. "Tôi tự hỏi liệu nó có mô tả linh hồn Idi đang đi ra khỏi mộ không nhỉ?", ông thắc mắc.
Wolfram Grajetzki - nhà Ai Cập học và nghiên cứu viên danh dự cấp cao tại trường Cao đẳng London (cũng không tham gia nghiên cứu) - cho biết chữ tượng hình trên quan tài gọi Idi là "người phụ nữ của ngôi nhà".
Ông cũng cho hay trong 130 năm qua, nhiều mộ và nơi chôn cất đã được phát hiện tại Asyut. Hiện vật từ các lần khai quật đó giờ đang "nằm mát" trong các bảo tàng khắp thế giới.
"Thật tuyệt khi thấy mộ được team nghiên cứu hiện đại phát hiện và sẽ được ghi chép, công bố chính thức", Grajetski bày tỏ.
Nguồn: kenh14.vn