MiStar3755
New member
Ủa trời ơi, kinh dị quá mức luôn ý! Ngày 29/1, khi Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14 ập vào kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Phát (ở thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù) thì phát hiện cảnh tượng "không thể tin nổi"
Cụ thể là tại thời điểm "đột kích", các anh chức năng choáng váng khi phát hiện cơ sở này đang sản xuất và kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu (ghê luôn á) và hoàn toàn không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
Khi mở kho lạnh ra check thì càng choáng hơn! Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng rồi (lâu z tr ). Chưa hết, còn có thêm 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn lòng đã thành phẩm nữa nha!
Bước đầu điều tra thì cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng này được thu mua "kiểu gì cũng được" từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc. Tất nhiên là không có hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến hàng hóa luôn rồi
Nguồn: soha.vn
Cụ thể là tại thời điểm "đột kích", các anh chức năng choáng váng khi phát hiện cơ sở này đang sản xuất và kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu (ghê luôn á) và hoàn toàn không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm
Khi mở kho lạnh ra check thì càng choáng hơn! Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng rồi (lâu z tr ). Chưa hết, còn có thêm 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế và 3,6 tấn lòng đã thành phẩm nữa nha!
Bước đầu điều tra thì cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng này được thu mua "kiểu gì cũng được" từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc. Tất nhiên là không có hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến hàng hóa luôn rồi
Nguồn: soha.vn