MochiXanh5103
New member
Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một cửa hàng đang bán gần 2.000 chiếc bánh trung thu nhập từ Trung Quốc mà không có giấy tờ gì cả. Chủ cửa hàng toang hoác không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy xác nhận chất lượng luôn á!
Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai cùng Chi cục Quản lý thị trường TP Biên Hòa (Cục Quản lý thị trường Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra vụ kinh doanh bánh trung thu "bí ẩn" này.
Cụ thể hơn nè, hồi 16 giờ chiều ngày 7/9, team Cảnh sát môi trường phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường TP Biên Hòa đã ập vào kiểm tra đột xuất cửa hàng bánh trung thu Hati bobo tại KP8, phường Hố Nai, TP Biên Hoà. Chủ cửa hàng là bà Đỗ Phạm Bích Thuỷ, và các chú bác đã phát hiện siêu nhiều bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ luôn!
Lúc kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có tận 40 thùng bánh trung thu (tổng cộng 1.920 cái bánh) toàn chữ Trung Quốc trên bao bì.
Chi tiết là 20 thùng không có nhãn mác tiếng Việt gì cả, 20 thùng còn lại thì có dán nhãn tiếng Việt, ghi do Cty TNHH MTV XNK Hà Sơn (đường Điện Biên Phủ, Tổ 24A, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Công ty TNHH MTV XNK và TM Phú Bình (địa chỉ tại số 2, đường Phú Bình, phường Kim Tâm, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) nhập khẩu. Các loại bánh mang nhãn hiệu Aidebao và bánh Bông lan Nhiên Lợi.
Lúc làm việc với cơ quan chức năng, chủ cửa hàng thú nhận toàn bộ số bánh này đều về từ Trung Quốc. Nhưng plot twist là chị không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hay giấy kiểm định chất lượng gì hết. Drama quá!
Nguồn: soha.vn