Phát hiện đôi vợ chồng nằm ôm nhau qua đời trên giường, chi tiết khiến ai cũng xót xa

8d655b74a2a78098eecf.jpg


Trưa 26/1 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại xã Hưng Thái, huyện Thái Thụy, Thái Bình khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa

Sau nhiều ngày thấy nhà ông Gi. khóa cửa im lìm, người nhà bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khi phá cửa vào trong thì phát hiện cảnh tượng khiến ai cũng phải nghẹn ngào: vợ chồng ông Gi. đã qua đời trong tư thế nằm ôm nhau trên giường, đầu người vợ vẫn rúc vào nách chồng.

Hai nạn nhân được xác định là ông Uông Sỹ Gi. (sinh năm 1962) và vợ là bà Nguyễn Thị M. (sinh năm 1964). Theo kết quả khám nghiệm, tính đến thời điểm được phát hiện, cả hai đã qua đời từ 2 ngày trước đó.

Theo lời kể của người nhà, suốt hai ngày qua có nhiều người ghé thăm nhưng đều thấy cổng cửa khóa chặt. Mọi người nghĩ vợ chồng ông về quê ngoại (quê bà M.) nên cũng không để tâm lắm.

Mãi đến trưa 26/1, em trai ông Gi. qua nhà thì nghe lợn gà trong chuồng kêu ầm ĩ. Gọi điện thoại thì nghe chuông reo bên trong nhà. Cảm thấy có chuyện không ổn, anh đã phá cửa vào và sững người trước cảnh tượng bi thương kia

Đặc biệt, trên thi thể ông Gi. còn có quấn nhiều vòng dây điện, khiến vụ việc càng thêm bí ẩn.

Nguyên nhân cái chết của vợ chồng ông Gi. hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo hàng xóm láng giềng, vợ chồng ông Gi. vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Trước đó không ai thấy hai vợ chồng to tiếng hay có biểu hiện gì bất thường cả.

Tuy nhiên, một người nhà của ông Gi. cho biết mấy năm trước ông từng bị bệnh hoang tưởng, có biểu hiện nghi ngờ vợ nhưng đã được chữa khỏi mấy năm nay rồi.

Được biết vợ chồng ông Gi. có hai người con - một trai, một gái - đều đang sinh sống ở Sài Gòn. Đến sáng nay, cả hai đều đã về đến nhà để lo hậu sự cho bố mẹ. Lễ tang được tổ chức vào chiều cùng ngày





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top