Bạn có để ý thấy điều gì sai sai không?
Sắp tới họp phụ huynh rồi – nhà bạn ai đi? Mẹ hay bố?
Một bài báo gần đây từ Trung Quốc đã khơi lại cuộc tranh luận nóng hổi: ở nhiều trường, họp phụ huynh gần như biến thành "buổi họp toàn các mẹ" luôn á! Một cô giáo ở Thành Đô kể lại: hôm đó mở cửa bước vào lớp, chị sững người vì cả phòng toàn phụ nữ; trong 43 phụ huynh, chỉ đếm được vài ông bố lẻ tẻ thôi. Nhiều giáo viên khác cũng xác nhận tình trạng tương tự: trong hàng chục gương mặt phụ huynh, các ông bố luôn xuất hiện ít hơn nhiều so với các bà mẹ.
Phản ứng từ dân mạng thì rất đa dạng luôn nha:
• Có người bóc phốt: nhiều ông bố không nắm được con học trường nào, lớp mấy, thậm chí không biết tên giáo viên chủ nhiệm nữa
• Có người biện hộ: đàn ông bận việc, xin nghỉ khó, thu nhập cao hơn nên để mẹ đi họp mới "hiệu suất kinh tế" hơn
• Có ý kiến cho rằng: nhiều ông bố lúng túng trong giao tiếp với giáo viên, không nắm được chi tiết học tập nên hiệu quả họp thấp lắm
• Ngược lại, nhiều bà mẹ thì bênh: bố tuy không đi họp nhưng lúc rảnh vẫn chăm con, không nên chỉ dựa vào việc có mặt hay không để đánh giá trách nhiệm
Nhưng dù lý do khác nhau thế nào đi nữa, có một thực tế chung không thể chối cãi: trong hành trình lớn lên của trẻ, người cha thường xuyên vắng bóng
Câu chuyện gây xúc động mạnh
Một video từng gây sốt: một người cha nước ngoài quay lại khoảnh khắc con gái đi học ngày đầu tiên suốt tròn 13 năm – từ mẫu giáo đến trung học. Mỗi năm, ông đều hỏi những câu giống nhau: con bao nhiêu tuổi rồi, con mong chờ điều gì ở năm học mới, điều gì thú vị đã xảy ra trong lớp...
Với cô bé, ngày đó trở thành "Ngày kem ngọt", vì nó gắn liền với ký ức có bố đồng hành bên cạnh.
Ở Trung Quốc, câu chuyện cặp song sinh trong gia đình nông dân tại Hồ Nam càng chứng minh điều này rõ hơn. Dù cha mẹ ít học, người cha luôn lên thị trấn thăm con mỗi cuối tuần, lắng nghe, động viên, trở thành điểm tựa tinh thần và hai anh em đã lần lượt đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại (trường top đầu Trung Quốc đó nha!).
Họ nói: "Cha không dạy chúng tôi kiến thức, nhưng có cha ở đó, chúng tôi không thấy mình đơn độc"
Thiếu bố bên cạnh, con sẽ như thế nào?
Một câu hỏi từng viral trên mạng: "Những đứa trẻ thiếu bố bên cạnh sẽ thế nào?". Một comment nhận về hàng nghìn like: "Như con thuyền lênh đênh trong bóng tối. Không ai cầm lái"
Ví dụ được nhắc đến nhiều là diễn viên Trương Mặc – con trai của Trương Quốc Lập. Tuổi thơ thiếu cha, ít được đồng hành trong các cột mốc quan trọng, và khi trưởng thành, xung đột cha con trở nên khó hóa giải. Dù cha muốn bù đắp sau này, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Số liệu không thể chối cãi:
• 55,8% gia đình: mẹ là người chính chăm sóc, đồng hành
• Chỉ 12,6%: bố dành thời gian nhiều hơn cho con
• 50% đàn ông: mỗi ngày tương tác với con chưa tới 1 giờ (ít vậy sao! )
Trong cuốn "Fatherhood" có câu: "Sự vắng mặt của người cha là bất hạnh của gia đình, nỗi buồn của đứa trẻ và là bóng tối trên cả xã hội".
940 cuối tuần – con bạn còn được ở cạnh bao lâu?
Một nghiên cứu về giáo dục sớm chỉ ra: Từ khi sinh ra đến trước đại học, trẻ chỉ có khoảng 940 cuối tuần ở cùng gia đình. Và 80% thời gian "ở cạnh nhau" chỉ là đồng hiện diện thôi, không phải thực sự kết nối đâu.
Trẻ không đòi hỏi nhiều lắm đâu nha!
Trong một bài văn, một học sinh viết: "Con chỉ mong bố chơi với con mỗi ngày 15 phút thôi cũng được". Vấn đề không phải bố có bận hay không, mà là: Khi ở bên con, có thực sự dành trọn sự chú ý không?
Chỉ cần:
• Gấp laptop lại
• Tắt điện thoại đi
• Nhìn vào mắt con khi nói chuyện
• Lắng nghe thay vì cứ dạy dỗ một chiều
• Tham gia những khoảnh khắc quan trọng: ngày khai giảng, buổi họp phụ huynh, tiết mục biểu diễn
Đó chính là "thời gian chất lượng", thứ mà không có tiền bạc nào thay thế được đâu!
Vấn đề thực sự là gì?
Việc họp phụ huynh do các mẹ đảm nhiệm không phải vấn đề lớn.
Vấn đề nằm ở khoảng trống mà nó phản ánh:
• Trách nhiệm gia đình mặc định đặt lên vai phụ nữ
• Người cha đứng ngoài việc nuôi dạy con
• Trẻ lớn lên chỉ với một nửa sự hiện diện
Một đứa trẻ trưởng thành vững vàng thường không chỉ có người mẹ yêu thương, mà còn có người cha đồng hành – dù ít, nhưng đúng cách, đúng thời điểm, đúng vai trò.
Nguồn: soha.vn
Sắp tới họp phụ huynh rồi – nhà bạn ai đi? Mẹ hay bố?
Một bài báo gần đây từ Trung Quốc đã khơi lại cuộc tranh luận nóng hổi: ở nhiều trường, họp phụ huynh gần như biến thành "buổi họp toàn các mẹ" luôn á! Một cô giáo ở Thành Đô kể lại: hôm đó mở cửa bước vào lớp, chị sững người vì cả phòng toàn phụ nữ; trong 43 phụ huynh, chỉ đếm được vài ông bố lẻ tẻ thôi. Nhiều giáo viên khác cũng xác nhận tình trạng tương tự: trong hàng chục gương mặt phụ huynh, các ông bố luôn xuất hiện ít hơn nhiều so với các bà mẹ.
Phản ứng từ dân mạng thì rất đa dạng luôn nha:
• Có người bóc phốt: nhiều ông bố không nắm được con học trường nào, lớp mấy, thậm chí không biết tên giáo viên chủ nhiệm nữa
• Có người biện hộ: đàn ông bận việc, xin nghỉ khó, thu nhập cao hơn nên để mẹ đi họp mới "hiệu suất kinh tế" hơn
• Có ý kiến cho rằng: nhiều ông bố lúng túng trong giao tiếp với giáo viên, không nắm được chi tiết học tập nên hiệu quả họp thấp lắm
• Ngược lại, nhiều bà mẹ thì bênh: bố tuy không đi họp nhưng lúc rảnh vẫn chăm con, không nên chỉ dựa vào việc có mặt hay không để đánh giá trách nhiệm
Nhưng dù lý do khác nhau thế nào đi nữa, có một thực tế chung không thể chối cãi: trong hành trình lớn lên của trẻ, người cha thường xuyên vắng bóng
Câu chuyện gây xúc động mạnh
Một video từng gây sốt: một người cha nước ngoài quay lại khoảnh khắc con gái đi học ngày đầu tiên suốt tròn 13 năm – từ mẫu giáo đến trung học. Mỗi năm, ông đều hỏi những câu giống nhau: con bao nhiêu tuổi rồi, con mong chờ điều gì ở năm học mới, điều gì thú vị đã xảy ra trong lớp...
Với cô bé, ngày đó trở thành "Ngày kem ngọt", vì nó gắn liền với ký ức có bố đồng hành bên cạnh.
Ở Trung Quốc, câu chuyện cặp song sinh trong gia đình nông dân tại Hồ Nam càng chứng minh điều này rõ hơn. Dù cha mẹ ít học, người cha luôn lên thị trấn thăm con mỗi cuối tuần, lắng nghe, động viên, trở thành điểm tựa tinh thần và hai anh em đã lần lượt đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại (trường top đầu Trung Quốc đó nha!).
Họ nói: "Cha không dạy chúng tôi kiến thức, nhưng có cha ở đó, chúng tôi không thấy mình đơn độc"
Thiếu bố bên cạnh, con sẽ như thế nào?
Một câu hỏi từng viral trên mạng: "Những đứa trẻ thiếu bố bên cạnh sẽ thế nào?". Một comment nhận về hàng nghìn like: "Như con thuyền lênh đênh trong bóng tối. Không ai cầm lái"
Ví dụ được nhắc đến nhiều là diễn viên Trương Mặc – con trai của Trương Quốc Lập. Tuổi thơ thiếu cha, ít được đồng hành trong các cột mốc quan trọng, và khi trưởng thành, xung đột cha con trở nên khó hóa giải. Dù cha muốn bù đắp sau này, mọi thứ đã quá muộn rồi.
Số liệu không thể chối cãi:
• 55,8% gia đình: mẹ là người chính chăm sóc, đồng hành
• Chỉ 12,6%: bố dành thời gian nhiều hơn cho con
• 50% đàn ông: mỗi ngày tương tác với con chưa tới 1 giờ (ít vậy sao! )
Trong cuốn "Fatherhood" có câu: "Sự vắng mặt của người cha là bất hạnh của gia đình, nỗi buồn của đứa trẻ và là bóng tối trên cả xã hội".
940 cuối tuần – con bạn còn được ở cạnh bao lâu?
Một nghiên cứu về giáo dục sớm chỉ ra: Từ khi sinh ra đến trước đại học, trẻ chỉ có khoảng 940 cuối tuần ở cùng gia đình. Và 80% thời gian "ở cạnh nhau" chỉ là đồng hiện diện thôi, không phải thực sự kết nối đâu.
Trẻ không đòi hỏi nhiều lắm đâu nha!
Trong một bài văn, một học sinh viết: "Con chỉ mong bố chơi với con mỗi ngày 15 phút thôi cũng được". Vấn đề không phải bố có bận hay không, mà là: Khi ở bên con, có thực sự dành trọn sự chú ý không?
Chỉ cần:
• Gấp laptop lại
• Tắt điện thoại đi
• Nhìn vào mắt con khi nói chuyện
• Lắng nghe thay vì cứ dạy dỗ một chiều
• Tham gia những khoảnh khắc quan trọng: ngày khai giảng, buổi họp phụ huynh, tiết mục biểu diễn
Đó chính là "thời gian chất lượng", thứ mà không có tiền bạc nào thay thế được đâu!
Vấn đề thực sự là gì?
Việc họp phụ huynh do các mẹ đảm nhiệm không phải vấn đề lớn.
Vấn đề nằm ở khoảng trống mà nó phản ánh:
• Trách nhiệm gia đình mặc định đặt lên vai phụ nữ
• Người cha đứng ngoài việc nuôi dạy con
• Trẻ lớn lên chỉ với một nửa sự hiện diện
Một đứa trẻ trưởng thành vững vàng thường không chỉ có người mẹ yêu thương, mà còn có người cha đồng hành – dù ít, nhưng đúng cách, đúng thời điểm, đúng vai trò.
Nguồn: soha.vn