Cầm tờ kết quả ADN trên tay, anh Đạt* (27 tuổi) ôm mặt khóc nức nở và nói với bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội): "Cháu yêu vợ cháu lắm! Giờ cháu phải làm sao?"
Câu chuyện về việc chồng nghi vợ ngoại tình rồi đưa con đi xét nghiệm ADN nghe có vẻ drama nhưng lại thật sự xảy ra tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền ở Hà Nội. Và trong số đó, trường hợp của anh Đạt là một trong những câu chuyện khiến bà Nga nhớ mãi không quên.
Từ couple goals đến bi kịch
Đạt và Huyền* là mối tình đầu từ hồi cấp 3. Cuối lớp 12, Đạt đã chính thức "thả thính" và cả hai trở thành couple trai tài gái sắc ai nhìn cũng ghen tỵ. Họ hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học, nhưng do bị ốm nên Huyền đã lỡ kỳ thi quan trọng đó.
Năm đó Đạt đỗ còn Huyền thì rớt, nhưng anh vẫn ở bên động viên và cuối cùng năm sau Huyền cũng đỗ luôn. Mọi thứ cứ ngỡ như một bộ phim ngôn tình có hậu - sau khi Huyền tốt nghiệp, Đạt đã hỏi cưới ngay lập tức. Lúc đó Đạt đã có việc làm ổn định, còn Huyền thì bắt đầu hành trình xin việc.
Có đôi lần Huyền về muộn với lý do đi phỏng vấn theo lịch hẹn. Nhưng việc chưa xin được thì Huyền đã có tin vui. Đạt thương vợ nên bảo ở nhà sinh con xong tìm việc sau cũng được, rồi chăm sóc vợ chu đáo để hai mẹ con khỏe mạnh.
Plot twist chấn động
Nhưng ngày đau đớn nhất cũng đến. Hôm đó, Đạt đi công tác về sớm hơn một ngày vì nhớ vợ con. Anh nhấn chuông mãi không thấy ai ra mở, gọi điện liên tục mới thấy Huyền chạy ra với khăn tắm trên đầu, nói đang tắm.
Ban đầu Đạt cũng không nghi gì, cho đến khi vào phòng bế con thì phát hiện điều kỳ lạ: có mùi thuốc lá trong phòng, mẩu tàn thuốc dưới chân giường, ấm trà còn nóng hổi mà vợ anh không bao giờ uống trà vì sợ mất ngủ. Chạy ra cửa sau thì thấy cửa chỉ chốt chứ không khoá.
Đạt nghi ngờ và cuối cùng Huyền đã thú nhận sự thật đau lòng. Hoá ra từ những ngày đi phỏng vấn ngoài giờ, Huyền đã không còn là của riêng anh nữa
Kết quả ADN chấn động
Dù biết sự thật nhưng Đạt vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng đứa bé là con của mình. Anh vội vàng đưa con đi xét nghiệm ADN và chọn dịch vụ lấy kết quả nhanh nhất có thể.
Khi cầm tờ giấy trên tay, Đạt tối sầm mặt rồi oà khóc nức nở - đứa trẻ không phải con của anh. Niềm tin sụp đổ hoàn toàn, anh không còn lý do gì để níu kéo người mình yêu. Thậm chí Đạt còn nghĩ đến chuyện "đi đến cùng".
Lo sợ anh làm điều dại dột, bà Nga chỉ biết khuyên Đạt hãy tìm đến những người bạn đáng tin cậy, họ sẽ giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ngày hôm sau, hình ảnh Đạt suy sụp cứ quanh quẩn trong đầu bà Nga. Bà gọi điện hỏi thăm thì nghe Đạt trả lời bình tĩnh hơn: "Cô yên tâm nhé. Cháu đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Cháu phải quên quá khứ và làm lại tất cả. Cháu cảm ơn cô nhiều".
Những câu nói đó giúp bà Nga thở phào nhẹ nhõm. Bà mong rằng Đạt sẽ vượt qua khó khăn và sớm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình
Nguồn: soha.vn