Phát hiện điều hiện đại bất ngờ trong mộ nữ pharaoh đầu tiên của Ai Cập ✨

274ae4c635e3952e8cb2.jpg


Choáng váng với phát hiện mới tại nghĩa địa Umm El Qaʻāb ở Abydos - nơi đã hé lộ thêm nhiều bí mật về Nữ hoàng Ai Cập Merneith, người từng cai trị thực sự Vương triều thứ nhất cách đây tận 5.000 năm!

Theo Ancient Origins, đợt khai quật lần này đã tìm thấy hàng trăm chiếc bình được bịt kín cẩn thận, và bạn đoán xem bên trong là gì? Rượu vang cổ đại luôn! Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện thêm cả núi cổ vật quan trọng khác, giúp giải mã cuộc đời của vị nữ hoàng huyền thoại này.

50dbafdcbce85666cba2.jpg


Nữ hoàng Merneith là nữ hoàng nhiếp chính của Vương triều thứ nhất - vương triều khai sinh ra nền văn minh Ai Cập rực rỡ mà chúng ta vẫn ngưỡng mộ cho đến tận hôm nay. Theo một số tài liệu chính thức, chính bà mới là người nắm quyền thực sự của vương triều này và được xem như nữ pharaoh đầu tiên của xứ kim tự tháp. Girlboss thời cổ đại đây rồi!

5b3d131babe323744273.jpg


0f61b67b65ffb954a738.png


Theo TS Mustafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Khảo cổ học tối cao thuộc Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, những chiếc bình được tìm thấy trong tình trạng tuyệt vời với rượu vang 5.000 tuổi vẫn còn bên trong. Tưởng tượng được không, rượu vang từ thời cổ đại vẫn còn nguyên vẹn đấy!

Còn TS Dietersh Rao, Giám đốc Viện Đức ở Cairo, cho biết họ còn tìm thấy tấm bia mộ của Nữ hoàng Merneith với những dòng chữ khắc chứng minh rõ ràng ngôi vị "nữ pharaoh" của bà. Những dòng chữ ca ngợi bà có một "ngôi vị tuyệt vời khi phụ trách các văn phòng của chính quyền trung ương" - basically là nói bà xịn sò lắm đó! ✨

Bên cạnh những bình rượu có thể giúp giải mã nền công nghiệp rượu vang "vượt thời gian" ở Ai Cập cổ đại, người ta còn tìm thấy nhiều món đồ tùy táng quan trọng khác, giúp làm sáng tỏ các nghi lễ và phong tục chôn cất từ thời kỳ xa xưa này.

Với người Ai Cập, đây là một phát hiện cực kỳ quý giá bởi Merneith là vị nữ hoàng được tôn sùng và bao vây bởi nhiều huyền thoại. Tên của bà gắn liền với nữ thần Neith, có nghĩa là "Người được Neith yêu quý". Người ta tin rằng bà đã nắm quyền lực ở Ai Cập khoảng năm 3050-3000 trước Công Nguyên, sau cái chết của chồng bà là Djet, vì con trai của họ còn quá nhỏ để lên ngôi. Queen regent vibe thật sự!

Pharaoh Djet là vị pharaoh thứ 3 hoặc 4 của Vương triều thứ nhất thuộc Cổ Vương quốc Ai Cập - giai đoạn nền văn minh Ai Cập "bùng nổ", đặt nền móng cho Trung Vương quốc và Tân Vương quốc sau này.

Các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về việc Nữ hoàng Merneith là nữ pharaoh thứ nhất hay thứ hai của Vương triều thứ nhất Cổ vương quốc Ai Cập, bởi một số nhà Ai Cập học cho rằng Nữ hoàng Neithhotep trước đó có thể cũng từng cai trị theo cách nhiếp chính và mới là nữ pharaoh đầu tiên.

Tuy nhiên khác với Neithhotep, các bằng chứng về sự cai trị của Nữ hoàng Merneith rõ ràng hơn nhiều. Lăng mộ của bà nằm ngay giữa lăng mộ của những pharaoh nam giới khác, với tên Merneith được khắc lên theo cách người ta khắc tên một người cai trị chứ không phải nữ hoàng phụ. Respect!

c85701846860c7056545.jpg


Các hiện vật khác có khắc tên bà, bao gồm các lọ, bình đá và con dấu, cũng như các bình rượu vừa được tìm thấy đã củng cố thêm điều đó. Đây là điều mà người Ai Cập làm đối với pharaoh của họ chứ không phải đối với người chỉ là nữ hoàng phối ngẫu thông thường.

Một bằng chứng khác đã xuất hiện trước đó trong lăng mộ của pharaoh Den - một bản danh sách cổ đại liệt kê những người cai trị của Vương triều thứ nhất với tước hiệu riêng, bao gồm cả Nữ hoàng Merneith.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top