Ối dồi ôi, chuyện này nghe mà sợ á! Gia đình bà Nguyễn Thị Thơ (xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) vừa phát hiện 2 gói lạ trong chiếc đĩa made in China khiến cả hàng xóm phải hoang mang tột độ
Nghe tin này xong, nhiều người ở khu vực đã... đập thử luôn các chiếc đĩa Trung Quốc trong nhà để check xem có vật lạ không nữa. Drama thật sự!
Plot twist bắt đầu từ cháu bé 2 tuổi
Câu chuyện bắt đầu khi cháu gái hơn 2 tuổi của bà Thơ mở tủ lạnh lấy thạch ăn thì vô tình làm vỡ chiếc đĩa. Nhặt lên xem thì... ơ kìa, sao chiếc đĩa này khác hẳn đĩa bình thường?
Chiếc đĩa vỡ ra thành 2 lớp rỗng ruột, bên trong có 2 gói nhỏ được bọc trong lớp giấy trông giống kim loại bạc hoặc nhôm. Nhìn bên ngoài thì chill thôi, in hình bông hoa màu hồng xinh xinh, đằng sau ghi rõ "made in China".
Bà Thơ kể lại: Hơn chục năm trước bà có mua mấy chiếc đĩa Trung Quốc có nhiều hoa văn để đựng đồ thờ cúng. Giờ thất lạc mất rồi, chỉ còn vài cái.
Điểm sus là: đĩa bình thường dày 4-5mm, nhưng chiếc đĩa lạ này có hai lớp, mỗi lớp chỉ dày 1,5mm, bên trong có keo mỏng màu vàng đục nữa chứ!
Giả thuyết nào cũng có, nhưng thuyết nào cũng sai?
Gia đình bà Thơ nghĩ ngợi đủ kiểu:
• Thuyết 1: Pin để đĩa phát nhạc? Nhưng mà từ ngày mua về đến giờ chưa thấy kêu nhạc lần nào luôn
• Thuyết 2: Đĩa cờ bạc bịp dùng chơi xóc đĩa? Nhưng mà thử bằng nam châm thì không thấy có phản ứng gì hết á
Hay là chất độc hại đây?
Bà Thơ cho biết hàng xóm ai cũng hoảng hốt khi nghe chuyện. Cũng phải thôi, vì chuyện hàng Trung Quốc chứa chất độc không phải chuyện mới rồi.
Bao nhiêu năm nay người ta vẫn đồn đại về giày dép, thắt lưng da Trung Quốc có hạt lạ. Gần đây lại thêm áo ngực chứa chất lạ. Thậm chí hàng Trung Quốc còn bị nhiều nước tẩy chay vì chứa chất gây ung thư hoặc độc tố quá ngưỡng cho phép
Người dân còn bàn tán rằng: Ngay cả đồng phục học sinh do Trung Quốc sản xuất cho chính dân họ mặc còn chứa độc tố, vậy thì hàng xuất sang Việt Nam có đảm bảo không cơ chứ?
Bà Thơ quyết: "Tôi và mấy bà hàng xóm đều đem đập bỏ hết bát đĩa Trung Quốc trong nhà luôn. Tôi mới đi mua cả lô đồ Bát Tràng, Hải Dương về xài. Nhất quyết không dùng đồ không rõ nguồn gốc nữa!"
Tuy nhiên, trong số những chiếc bát đĩa bị đập sau này không phát hiện thêm chiếc nào có gói lạ cả
Hay thực ra là dụng cụ cờ bạc bịp?
Thực tế thì Trung Quốc cũng là nơi sản xuất các dụng cụ đánh bạc bịp. Nên giả thuyết này cũng được đặt ra luôn.
Trao đổi với chuyên gia giám định Viện Khoa học Hình Sự - Bộ Công an, được biết: Để kết luận chính xác thì phải có mẫu vật để giám định.
Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho hay với bát đĩa dùng đánh bạc bịp trong trò xóc đĩa thường có mạch điện. Vì những chiếc bát đĩa mà công an từng thu giữ đều sử dụng công nghệ cảm ứng và truyền tin. Nếu trong đĩa chỉ có hai gói lạ mà không có bộ mạch thì nhiều khả năng không phải dụng cụ đánh bạc.
Hay là đĩa giữ nhiệt?
Một khả năng khác được đặt ra là hai gói lạ có tác dụng giữ nhiệt cho thức ăn.
Ông Phùng Văn Hữu (Trưởng ban Quản lý - Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ chợ gốm làng cổ Bát Tràng) khẳng định: Một sản phẩm gốm sứ bình thường để cách nhiệt cũng không làm kiểu hai lớp như thế, vì lớp ở trong lòng bát quá mỏng dễ vỡ khi đựng đồ nóng.
Ông Hữu cho rằng có thể đây là chiếc đĩa được chế tạo đặc biệt để phục vụ một mục đích nào đó. Nếu đĩa chỉ để đựng thực phẩm bình thường thì không cần làm hai lớp như vậy đâu.
Vậy kết luận là gì?
Được biết gia đình bà Thơ đã thông qua cơ quan báo chí nhờ gửi chiếc đĩa tới cơ quan giám định. Cho đến giờ vẫn chưa có kết luận khoa học về hai gói lạ trong chiếc đĩa made in China này.
Tuy nhiên, người dân vẫn chưa hết lo lắng vì hiện giờ gia đình nào cũng có vài chiếc đĩa, bát Trung Quốc cả. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa ra câu trả lời, không thì người dân cứ hoang mang lo lắng mãi thôi
Nguồn: soha.vn