Dạo gần đây, dân tình lại được phen xôn xao khi phát hiện ra những dấu tích cực kỳ bí ẩn trong ngôi đền cổ ở Ai Cập. Nghe thôi đã thấy sợ rồi, nhưng mà cũng rất... tò mò luôn!
Nhiều người đang đặt nghi vấn liệu người Ai Cập cổ đại có thực sự sử dụng công nghệ "xịn xò" gì đó để xây dựng những kim tự tháp huyền thoại không nhỉ? Đặc biệt là Đại kim tự tháp Giza - công trình kiến trúc được phân tích, nghiên cứu và đo lường nhiều nhất trong lịch sử luôn đó các bạn ơi!
Mặc dù các nhà khoa học đã cố gắng nghiên cứu hết mình, nhưng kim tự tháp nổi tiếng này vẫn còn đầy rẫy những bí ẩn chưa thể lý giải được. Không có nhiều manh mối và rất ít ghi chép lịch sử về những công trình như Đại kim tự tháp Giza, và điều này khiến không ít thuyết âm mưu "lên ngôi" cực mạnh luôn ấy!
Và đây là phần hot nhất: nhiều nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu và các nhà khảo cổ nghiệp dư tin rằng người Ai Cập cổ đại đã có mối quan hệ tốt đẹp với... người ngoài hành tinh! Và họ được truyền lại những công nghệ siêu đỉnh từ tương lai. Nghe có vẻ hơi sci-fi nhỉ?
Trong "The Pyramid Code" - loạt phim tài liệu đang rất viral trên Netflix, người ta đã tìm thấy những ký hiệu tượng hình cực kỳ lạ trong ngôi đền ở Abydos (một vùng đất thánh địa nổi tiếng ở Ai Cập). Và đây được coi là một trong những "bằng chứng xịn" cho thấy dấu tích của "công nghệ ngoài hành tinh" đó các bạn ơi!
Những ký hiệu "xuyên không" này được tìm thấy trong ngôi đền của Seti I - vị Pharaoh trị vì Ai Cập cách đây hơn 3.000 năm. Plot twist là chúng trông giống hệt... máy bay trực thăng và những phương tiện hiện đại khác sử dụng công nghệ tiên tiến! Khó hiểu thật sự!
Các nhà nghiên cứu theo thuyết âm mưu lập luận rằng, nếu nền văn minh cổ đại đã đưa trực thăng và phi thuyền hiện đại vào trong tác phẩm của họ thì chắc hẳn những cư dân này phải từng nhìn thấy hoặc ít nhất là biết về hình ảnh của chúng rồi. Logic đấy nhỉ?
Tuy nhiên, theo giải thích khoa học thì ký hiệu lạ hình trực thăng này thực chất là kết quả của quá trình chạm khắc đá và lộ ra theo thời gian do lớp thạch cao trên bề mặt bị xói mòn đó các bạn!
Cụ thể là bản khắc này được phủ một lớp thạch cao và được chạm khắc lại trong triều đại của Pharaoh Ramesses II. Còn bản khắc đầu tiên thì được thực hiện trong thời kỳ trị vì của Pharaoh Seti I. Nên khi hai lớp chồng lên nhau và bị xói mòn, nó tạo ra hình ảnh giống trực thăng vậy thôi!
Nguồn: soha.vn