ChangHN2751
New member
Cộng đồng mạng Trung Quốc đang dậy sóng với drama "đầu chuột hay cổ vịt" khó hiểu nhất năm! Câu chuyện bắt đầu từ một bạn nam sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Giang Tây ở TP Nam Xương, khi nhận suất ăn từ căn tin trường thì phát hiện có "thứ gì đó sai sai" trong đĩa.
Bạn sinh viên này liền lấy điện thoại quay clip lại và hỏi luôn nhân viên căn tin: "Cái này là cái gì vậy ạ?" Và câu trả lời khiến ai cũng... ngã ngửa: "Đó là cổ vịt em ơi!"
Ừm okela, cổ vịt thì ai cũng biết là món quen thuộc ở Trung Quốc rồi, nhưng vấn đề là bạn sinh viên này không hề gọi món đó, và quan trọng hơn – nó nhìn chả giống đầu vịt tẹo nào luôn!
Không chịu được, bạn ấy đã đăng video lên Weibo ngày 1/6 để nhờ cộng đồng mạng "phân xử". Kết quả là đa số netizen đều đồng loạt kết luận: "Đó là đầu chuột chứ đâu phải vịt gì!"
Plot twist là đến ngày 3/6, nhà trường chính thức lên tiếng... phủ nhận tin đồn về đầu chuột và khẳng định đây là "đầu vịt có hình thù kỳ lạ" thôi! Thậm chí cơ quan giám sát thực phẩm địa phương còn ra mặt ủng hộ nhà trường, xác nhận đúng là đầu vịt.
Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Khi tin đồn càng lan rộng, lãnh đạo trường đã ra văn bản đóng dấu đỏ (nghiêm túc vl), cảnh báo sinh viên không được bàn tán chuyện này trên mạng nữa. Còn bạn sinh viên đăng bài thì bị gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm luôn á!
May mà cộng đồng mạng không bỏ cuộc dễ vậy. Theo Tân Hoa Xã, chính quyền tỉnh Giang Tây ngày 10/6 đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (gồm giáo dục, an ninh và giám sát thực phẩm) để điều tra kỹ càng xem đó là chuột hay vịt.
Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chối bay chối biến, ngày 17/6 đoàn kiểm tra đã công bố kết quả: ĐÓ LÀ ĐẦU CHUỘT!
Thông báo chính thức cho biết: "Cơ quan giám sát thực phẩm địa phương và nhà trường đã xác minh không cẩn thận. Chúng tôi đã rút giấy phép kinh doanh thực phẩm của căn tin. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc những người liên quan vụ việc."
Kết quả này khiến netizen càng thêm thất vọng với cả nhà trường lẫn chính quyền vì đã cố che giấu sự thật.
Một cư dân mạng Trung Quốc bình luận rất thấm: "Phát hiện đầu chuột khi đang ăn không phải là phần đáng sợ nhất. Điều đáng sợ thực sự là việc mọi người nhìn thấy rõ ràng đây là đầu chuột nhưng họ lại khăng khăng nói là cổ vịt. Tại sao không bình tĩnh thừa nhận đây là đầu chuột? Nó chỉ là sự cố về an toàn thực phẩm và một vài nhân viên tạm thời có thể bị sa thải hoặc có thể bị phạt tiền rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."
Đúng là đôi khi thừa nhận sai lầm còn dễ hơn là... biến chuột thành vịt nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn