Ối giời ơi, các nhà khoa học vừa phát hiện ra những con virus "khủng" cỡ nào mà còn to hơn cả vi khuẩn, thậm chí có con nhìn bằng mắt thường được luôn á! Và đoán xem chúng ở đâu? Ngay tại Rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, nơi sâu nhất trên Trái Đất đấy!
Theo South China Morning Post thì đám virus này được tìm thấy ở tận đáy thẳm của Mariana luôn. Nơi đó sâu cực độ, áp suất lên tới 1.100 lần áp suất khí quyển bình thường (tưởng tượng mà xem ). Chính điều kiện khắc nghiệt đến vậy đã tạo ra một thế giới sinh vật kỳ lạ không tưởng, trong đó có mấy anh virus này.
Công trình phát hiện ra những "quái vật" này thuộc về team nghiên cứu do giáo sư Li Xuan từ Viện Sinh Lý thực vật và sinh thái học, Học viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, với sự hỗ trợ của tàu nghiên cứu siêu xịn Zhang Jian. Họ đã thu thập được bộ gene của 15 loại virus và hơn 100 vi sinh vật khác từ các lớp trầm tích ở nơi "tận cùng" Trái Đất này.
Theo bài báo đăng trên Genome Biology, mặc dù các nhà khoa học không thể hồi sinh được loại virus nào, nhưng dữ liệu từ chúng đã cho thấy sinh vật Trái Đất đa dạng và khác biệt đến mức nào. Và lý do khiến chúng kỳ dị như vậy chính là... điều kiện sống quá khắc nghiệt! Không chỉ áp suất khủng, đáy Rãnh Mariana còn lạnh như băng, tối om, nguồn dinh dưỡng khan hiếm cực kỳ.
Các virus khổng lồ này có tên gọi là mimivirus, chiếm hơn 4% tổng số virus ở đáy biển. Ban đầu người ta tưởng chúng là vi khuẩn vì quá to, có con rộng tới 700 nanomet, thậm chí còn có lông nữa chứ! Chúng thường ký sinh trên amip và may mắn là không có hại với con người.
Nguồn: soha.vn