Đang sốt xình xịch trên các hội nhóm du lịch thời gian qua, nhưng "đặc sản" siêu hot của Đà Lạt này sắp hết đẹp rồi nha mọi người ơi!
Nhắc đến Đà Lạt là ai cũng nghĩ ngay đến thành phố ngàn hoa đủ màu sắc rực rỡ. Từ cẩm tú cầu xanh tím pastel đến dã quỳ vàng chóe, hay hướng dương mang nắng ban mai... Nhưng ít ai biết rằng, cứ vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm, lại có một loài hoa nữa nở rộ tạo nên view sống ảo như trong phim Hàn luôn á!
Đó chính là hoa cỏ lau hồng đang làm mưa làm gió trên các group du lịch mấy ngày qua. Dân nhiếp ảnh Đà Lạt đang share ầm ầm những bộ ảnh cực chill với background cỏ lau đẹp mê ly này nè!
Cỏ lau hồng (hay còn gọi là cỏ đuôi chồn, cỏ lau đỏ) là loại cỏ dại mọc tự nhiên trên đồi, vách đá, hoặc lác đác dọc các cung đường đèo. Chúng mọc thành từng cụm chen chúc nhau, cao khoảng gần 1 mét. Khác hẳn với cỏ hồng viral hồi tháng 11, loài cỏ lau này cao hơn nên chill hơn nhiều khi chụp ảnh, lại càng lung linh khi gió đông về!
Theo chia sẻ của người dân địa phương, sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn là golden hour đẹp nhất để check-in đó nha! Điểm đặc biệt là dù nhìn khô khan nhưng khi nở, hoa cỏ lau lại mang vẻ đẹp mềm mại cực kỳ. Những bông cỏ mềm mượt màu hồng, hơi ngả tím khi thiếu nắng, trông aesthetic vô cùng. Khi gió nhẹ thoảng qua là cả thảm hoa lung linh như ở xứ sở thần tiên luôn!
Đồi cỏ lau hồng bắt đầu viral từ năm 2020. Mỗi năm đến mùa hoa là hàng nghìn lượt khách kéo đến quay phim, làm MV, chụp ảnh vì background thơ mộng không thua gì phim Hàn tí nào. Dưới các bài đăng, nhiều bạn trẻ không ngớt lời khen ngợi. Chị Ngọc Nguyễn còn bình luận: "Xinh xắn quá, làm tôi lại thèm đi Đà Lạt. Gửi 1 chút cỏ hồng nhưng là ở Seoul nha!".
Địa điểm 1: Làng hoa Thái Phiên ️
Đi thẳng đường Hùng Vương đến ngã ba Trại Mát, rẽ trái đến làng hoa Thái Phiên, đi thêm khoảng 2km nữa là thấy bãi cỏ lau hồng thứ nhất ở bên tay trái. Chạy thêm 100m nữa, bên tay phải sẽ là bãi lau hồng thứ hai. Để đỡ lạc đường thì nhờ những người đi trước chỉ đường nhé!
Địa điểm 2: Gần Đường hầm Điêu Khắc
Từ trung tâm Đà Lạt chạy thẳng đường Triệu Việt Vương, đến ngã ba cuối đường thì rẽ hướng Đường hầm Điêu Khắc khoảng 500m, bên tay phải sẽ thấy bãi lau hồng xinh xắn luôn. Hoặc có thể chạy thẳng đến gần biển hiệu Lavender Đà Lạt, hai bên đường và trên đồi sẽ ngập tràn cỏ lau hồng nha!
Địa điểm 3: Gần khu du lịch Đồi Mây
Xuất phát từ trung tâm Đà Lạt, đi theo hướng Hùng Vương về Trại Mát. Chạy thẳng quốc lộ qua chùa Linh Phước, tìm đến khu du lịch Đồi Mây Đà Lạt. Ngay cổng vé Đồi Mây, bên tay phải có đường bê tông, rẽ vào khoảng 700m là tới!
Theo kinh nghiệm của dân địa phương và HDV bản xứ, nên đi xe máy cho tiện nha! Ô tô tuy vào được nhưng không có chỗ đậu, không quay đầu được, lại còn làm hư cỏ lau nữa. Cỏ lau hồng đã nở từ 28/11 và chỉ đẹp nhất trong vỏn vẹn hơn 1 tuần thôi nên nhanh tay lên các bạn ơi!
Hiện tại, người đến check-in tại các đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt đã đông nghẹt rồi á! Theo update trên kênh Ông bố review Đà Lạt, mùa hoa đã dần tàn nên chỉ còn kéo dài thêm được một tuần nữa thôi. Dân chụp ảnh và nhiếp ảnh gia địa phương mấy ngày này đang hoạt động vô cùng sôi nổi luôn!
Nhiều bạn đánh giá địa điểm này sống ảo đỉnh hơn đồi cỏ hồng viral hồi tháng 11 vì chiều cao cỏ lau phù hợp với chiều cao cơ thể hơn. Tuy nhiên, cỏ lau mọc không đều nên phải chọn góc chụp cẩn thận, và nên ưu tiên những ngày có cả nắng lẫn gió để có được những shot hình đỉnh của chóp nhất nha!
Nhớ giữ gìn cảnh quan đồi lau, đừng giẫm đạp làm hư hoa nhé mọi người. Không thì người đến sau không có chỗ sống ảo đó! Hiện tại giá vé vào cửa các địa điểm có đồi lau hồng dao động khoảng 50-120k/người.
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Đà Lạt là ai cũng nghĩ ngay đến thành phố ngàn hoa đủ màu sắc rực rỡ. Từ cẩm tú cầu xanh tím pastel đến dã quỳ vàng chóe, hay hướng dương mang nắng ban mai... Nhưng ít ai biết rằng, cứ vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm, lại có một loài hoa nữa nở rộ tạo nên view sống ảo như trong phim Hàn luôn á!
Đó chính là hoa cỏ lau hồng đang làm mưa làm gió trên các group du lịch mấy ngày qua. Dân nhiếp ảnh Đà Lạt đang share ầm ầm những bộ ảnh cực chill với background cỏ lau đẹp mê ly này nè!
Cỏ lau hồng (hay còn gọi là cỏ đuôi chồn, cỏ lau đỏ) là loại cỏ dại mọc tự nhiên trên đồi, vách đá, hoặc lác đác dọc các cung đường đèo. Chúng mọc thành từng cụm chen chúc nhau, cao khoảng gần 1 mét. Khác hẳn với cỏ hồng viral hồi tháng 11, loài cỏ lau này cao hơn nên chill hơn nhiều khi chụp ảnh, lại càng lung linh khi gió đông về!
Theo chia sẻ của người dân địa phương, sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn là golden hour đẹp nhất để check-in đó nha! Điểm đặc biệt là dù nhìn khô khan nhưng khi nở, hoa cỏ lau lại mang vẻ đẹp mềm mại cực kỳ. Những bông cỏ mềm mượt màu hồng, hơi ngả tím khi thiếu nắng, trông aesthetic vô cùng. Khi gió nhẹ thoảng qua là cả thảm hoa lung linh như ở xứ sở thần tiên luôn!
Đồi cỏ lau hồng bắt đầu viral từ năm 2020. Mỗi năm đến mùa hoa là hàng nghìn lượt khách kéo đến quay phim, làm MV, chụp ảnh vì background thơ mộng không thua gì phim Hàn tí nào. Dưới các bài đăng, nhiều bạn trẻ không ngớt lời khen ngợi. Chị Ngọc Nguyễn còn bình luận: "Xinh xắn quá, làm tôi lại thèm đi Đà Lạt. Gửi 1 chút cỏ hồng nhưng là ở Seoul nha!".
Địa điểm 1: Làng hoa Thái Phiên ️
Đi thẳng đường Hùng Vương đến ngã ba Trại Mát, rẽ trái đến làng hoa Thái Phiên, đi thêm khoảng 2km nữa là thấy bãi cỏ lau hồng thứ nhất ở bên tay trái. Chạy thêm 100m nữa, bên tay phải sẽ là bãi lau hồng thứ hai. Để đỡ lạc đường thì nhờ những người đi trước chỉ đường nhé!
Địa điểm 2: Gần Đường hầm Điêu Khắc
Từ trung tâm Đà Lạt chạy thẳng đường Triệu Việt Vương, đến ngã ba cuối đường thì rẽ hướng Đường hầm Điêu Khắc khoảng 500m, bên tay phải sẽ thấy bãi lau hồng xinh xắn luôn. Hoặc có thể chạy thẳng đến gần biển hiệu Lavender Đà Lạt, hai bên đường và trên đồi sẽ ngập tràn cỏ lau hồng nha!
Địa điểm 3: Gần khu du lịch Đồi Mây
Xuất phát từ trung tâm Đà Lạt, đi theo hướng Hùng Vương về Trại Mát. Chạy thẳng quốc lộ qua chùa Linh Phước, tìm đến khu du lịch Đồi Mây Đà Lạt. Ngay cổng vé Đồi Mây, bên tay phải có đường bê tông, rẽ vào khoảng 700m là tới!
Theo kinh nghiệm của dân địa phương và HDV bản xứ, nên đi xe máy cho tiện nha! Ô tô tuy vào được nhưng không có chỗ đậu, không quay đầu được, lại còn làm hư cỏ lau nữa. Cỏ lau hồng đã nở từ 28/11 và chỉ đẹp nhất trong vỏn vẹn hơn 1 tuần thôi nên nhanh tay lên các bạn ơi!
Hiện tại, người đến check-in tại các đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt đã đông nghẹt rồi á! Theo update trên kênh Ông bố review Đà Lạt, mùa hoa đã dần tàn nên chỉ còn kéo dài thêm được một tuần nữa thôi. Dân chụp ảnh và nhiếp ảnh gia địa phương mấy ngày này đang hoạt động vô cùng sôi nổi luôn!
Nhiều bạn đánh giá địa điểm này sống ảo đỉnh hơn đồi cỏ hồng viral hồi tháng 11 vì chiều cao cỏ lau phù hợp với chiều cao cơ thể hơn. Tuy nhiên, cỏ lau mọc không đều nên phải chọn góc chụp cẩn thận, và nên ưu tiên những ngày có cả nắng lẫn gió để có được những shot hình đỉnh của chóp nhất nha!
Nhớ giữ gìn cảnh quan đồi lau, đừng giẫm đạp làm hư hoa nhé mọi người. Không thì người đến sau không có chỗ sống ảo đó! Hiện tại giá vé vào cửa các địa điểm có đồi lau hồng dao động khoảng 50-120k/người.
Nguồn: soha.vn