SuaSaigon914
New member
Này này, các bạn có biết không, hai "ông kính" siêu xịn là Gaia của ESA và kính viễn vọng Canada - Pháp - Hawaii vừa bắt gặp một dòng sao kiểu gì mà "không phải dạng vừa đâu" luôn! Nhìn nó thì rõ ràng là nó không thuộc về thiên hà chúng mình chút nào
Dòng sao này được đặt tên là C-19 (nghe na ná tên virus nhỉ ), thực chất là tàn tích của một cụm sao cầu cổ lắm rồi nha. Đặc biệt là các ngôi sao trong đó có tính kim loại cực kỳ thấp, với hàm lượng nguyên tố nặng thấp hơn Mặt Trời của mình tới... 2.500 lần luôn á!
Theo Sci-News thì nếu mắt thường nhìn được, chúng mình sẽ thấy C-19 trải dài trên bầu trời đêm với độ dài bằng 30 cái mặt trăng tròn xếp cạnh nhau đó nha – tưởng tượng xem, dài vãi chưởng Quỹ đạo của nó cách trung tâm thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) ở điểm gần nhất là 20.000 năm ánh sáng, xa nhất là 90.000 năm ánh sáng luôn!
Tiến sĩ Jonay González từ Viện Vật lý thiên văn Canarias (Tây Ban Nha), người trong team nghiên cứu, cho biết dựa vào các đặc điểm "dị" không giống các ngôi sao khác trong Milky Way, thì C-19 chắc chắn phải có nguồn gốc từ một thiên hà khác rồi
Sau khi xác định được C-19 qua dữ liệu của 2 kính viễn vọng nói trên, các nhà khoa học đã tiếp tục "soi" thêm bằng Kính viễn vọng Gemini North và thiết bị GRACES của nó. Kết quả là phát hiện ra C-19 chính là tàn tích của một cụm sao cầu đấy! Vì cụm sao cầu có nguồn gốc từ các thế hệ sao rất sớm, nên C-19 chính là một trong những "hóa thạch" sống động từ buổi bình minh của vũ trụ luôn nè
Câu chuyện là nó được đưa vào thiên hà chứa Trái Đất trong một vụ va chạm khốc liệt, mà kết quả là thiên hà chủ của nó đã bị "quái vật" Milky Way khổng lồ của chúng mình nuốt chửng mất rồi Drama vũ trụ thật sự!
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature nha mọi người.
Nguồn: soha.vn