Ai bảo làm nông nghiệp nhàm chán? Một anh nông dân ở Scotland vừa có trải nghiệm "sốc tận óc" khi vô tình đào được ngôi mộ cổ 4.000 năm tuổi ngay trên cánh đồng nhà mình!
Chuyện như phim này xảy ra tại Rhubodach, đảo Bute (Scotland), khi anh nông dân đang cày ruộng bình thường thì té ra lại khai quật được cả một di tích khảo cổ cực hiếm từ thời Đồ Đồng đã bị chôn vùi hơn cả thế kỉ luôn á! Giới nghiên cứu và hội mê lịch sử giờ đang nháo nhào vì phát hiện này đấy.
Theo các chuyên gia xác nhận thì ngôi mộ này thuộc dạng "cist" - một loại mộ đá siêu nổi tiếng thời Đồ đồng, có niên đại khoảng 4.000 năm (tầm 2250 trước Công Nguyên luôn nhé!). Plot twist là ngôi mộ này đã từng được phát hiện từ năm 1863 khi một hộp sọ được tìm thấy và gửi tới tổ chức khảo cổ ở London, nhưng rồi phần còn lại của mộ lại bị... quên béng dưới đất hơn 100 năm!
Sau khi được "khai quật lần 2" vào năm 2022, team khảo cổ của AOC Archaeology Group đã cày cuốc kỹ càng và phát hiện hài cốt của hai người nằm chồng lên nhau bên trong, nhưng không phải chôn cùng lúc đâu nha. Người nằm trên là một anh chàng trưởng thành, khoảng 35-50 tuổi, cao tầm 1m68 và có vẻ khỏe mạnh không có bệnh tật gì trước khi qua đời. Còn phía dưới là một chị em nữ, có thể là thiếu niên hoặc phụ nữ trẻ.
Buồn thay là cả hai đều mất hộp sọ rồi Nguyên nhân là do các nhà khảo cổ thế kỷ 19 có thói quen chỉ lấy mỗi phần hộp sọ thôi, và giờ những hộp sọ đó đã không biết trôi đâu mất rồi huhu.
Hiện tại, các kết quả khai quật và hài cốt đang được lưu giữ cẩn thận tại National Museums Collection Centre ở Edinburgh, là một phần của chương trình Scotland's Archaeological Human Remains Collections. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục khám phá đời sống và thế giới tâm linh của những người sống ở Thời đại Đồ đồng ngày xưa!
Nguồn: soha.vn
Chuyện như phim này xảy ra tại Rhubodach, đảo Bute (Scotland), khi anh nông dân đang cày ruộng bình thường thì té ra lại khai quật được cả một di tích khảo cổ cực hiếm từ thời Đồ Đồng đã bị chôn vùi hơn cả thế kỉ luôn á! Giới nghiên cứu và hội mê lịch sử giờ đang nháo nhào vì phát hiện này đấy.
Theo các chuyên gia xác nhận thì ngôi mộ này thuộc dạng "cist" - một loại mộ đá siêu nổi tiếng thời Đồ đồng, có niên đại khoảng 4.000 năm (tầm 2250 trước Công Nguyên luôn nhé!). Plot twist là ngôi mộ này đã từng được phát hiện từ năm 1863 khi một hộp sọ được tìm thấy và gửi tới tổ chức khảo cổ ở London, nhưng rồi phần còn lại của mộ lại bị... quên béng dưới đất hơn 100 năm!
Sau khi được "khai quật lần 2" vào năm 2022, team khảo cổ của AOC Archaeology Group đã cày cuốc kỹ càng và phát hiện hài cốt của hai người nằm chồng lên nhau bên trong, nhưng không phải chôn cùng lúc đâu nha. Người nằm trên là một anh chàng trưởng thành, khoảng 35-50 tuổi, cao tầm 1m68 và có vẻ khỏe mạnh không có bệnh tật gì trước khi qua đời. Còn phía dưới là một chị em nữ, có thể là thiếu niên hoặc phụ nữ trẻ.
Buồn thay là cả hai đều mất hộp sọ rồi Nguyên nhân là do các nhà khảo cổ thế kỷ 19 có thói quen chỉ lấy mỗi phần hộp sọ thôi, và giờ những hộp sọ đó đã không biết trôi đâu mất rồi huhu.
Hiện tại, các kết quả khai quật và hài cốt đang được lưu giữ cẩn thận tại National Museums Collection Centre ở Edinburgh, là một phần của chương trình Scotland's Archaeological Human Remains Collections. Nhờ đó, các nhà nghiên cứu có thể tiếp tục khám phá đời sống và thế giới tâm linh của những người sống ở Thời đại Đồ đồng ngày xưa!
Nguồn: soha.vn