OtakuNgotIu
New member
Các bác khảo cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa "đào" được bằng chứng xịn sò chứng minh rằng cách đây 11.000 năm (tưởng tượng đi các bạn ơi ), tổ tiên chúng mình đã biết tổ chức lễ hội diễu hành trong nhà rồi đấy!
Địa điểm Karahantepe nằm ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, phía đông Şanlıurfa, sở hữu cả một "khu resort" toàn nhà cổ xuất hiện từ thời mà chữ viết còn chưa được... phát minh luôn á!
Tại đây, hội khảo cổ học đã "flex" được những tượng đầu người, rắn, cáo cùng mấy cái cột trụ có hình dạng siêu lạ mắt ở khắp khu vực này. Nghệ thuật thời xưa mà cũng chanh sả phết!
Đặc biệt, các chuyên gia còn phát hiện 11 cây cột gần với cột có khắc đầu người kia. Những phát hiện này cho thấy tổ tiên thời kỳ đồ đá mới của ta đã có skill nghệ thuật khá pro rồi đó nha!
Giáo sư Necmi Karul từ Đại học Istanbul (người am hiểu về khảo cổ thời tiền sử) có viết trên tạp chí Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi rằng: "Tất cả các cột trụ đều được dựng lên và có hình dạng giống như đầu người". Nghe mà tưởng tượng ra thấy hơi rợn rợn nhỉ?
Tòa nhà này được nối với 3 tòa nhà khác tạo thành một khu phức hợp xịn xò. Theo ông Karul, có thể người xưa đã từng tổ chức diễu hành nghi lễ đi qua khu phức hợp này đấy!
Bằng chứng hiện tại cho thấy người cổ đại đã sử dụng khu phức hợp này cho một quy trình nghi lễ đặc biệt - phải diễu hành trước sự "chứng kiến" của những tượng đầu người và các cột trụ. Nghe huyền bí ghê!
Fun fact: Địa điểm này cùng tuổi với Gobekli Tepe - một "anh em" khảo cổ khác cũng có toàn nhà lớn và tượng khắc động vật, đầu người. Gobekli Tepe cũng nằm gần Şanlıurfa, và giờ các nhà khảo cổ đang cố tìm hiểu xem 2 nơi này có "drama" gì với nhau không!
Nguồn: soha.vn