Phát hiện con đường cát thần thánh giữa biển miền Trung: Nối 3 đảo, mỗi ngày chỉ lộ diện rõ nhất vào 2 khung giờ vàng ✨

e25a0c375aa64bcadf96.png


Nhiều bạn trẻ phải "ơ mây zing" khi ngay giữa biển khơi lại có 1 con đường đặc biệt, giúp mình có thể đi bộ sang các hòn đảo khác luôn á!

Nhắc đến biển hay đảo là nghĩ ngay đến nước xanh cát trắng, dừa phi lao cao vút phải không nào? Nhưng ít ai biết rằng, ở một số địa điểm, còn có 1 cảnh quan cực kỳ đặc biệt khác nè. Người ta gọi là "thuỷ đạo", hay nói cho dễ hiểu thì đó chính là những con đường cát nổi lên giữa mặt nước đó! Nhờ có những con đường này, bạn thậm chí có thể di chuyển giữa các hòn đảo mà chẳng cần tàu thuyền gì cả, đi bộ thẳng luôn!

Ở khu vực biển miền Trung nước mình, có một "thuỷ đạo" như thế đấy. Nó nối liền 3 hòn đảo là Hòn Bịp, Hòn Ó và Hòn Quạt. Con đường đang được nhắc tới mang tên "thuỷ đạo Điệp Sơn" ở Khánh Hoà.

d0070a876d63acd2b022.jpg


Để trải nghiệm được thủy đạo này, điều đầu tiên bạn cần làm là đến đảo Điệp Sơn. Trái với khung cảnh sôi động của phố biển Nha Trang, đảo Điệp Sơn được đánh giá là còn hoang sơ lắm. Vì vậy, nó phù hợp với team yêu thích sự yên bình để tận hưởng, hoà mình vào thiên nhiên nha.

bdc9553b107d6f4fd557.png


Trước kia, khi nhắc đến những con đường giữa biển như thế này, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới 1 địa danh nổi tiếng khác nhưng không phải ở Việt Nam. Đó là con đường nối liền 2 đảo Jindo và Modo của Hàn Quốc. Con đường thoắt ẩn thoắt hiện, là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách ở xứ sở kim chi.

Được biết, từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, con đường sẽ xuất hiện 2 lần, mỗi lần kéo dài chỉ 1 tuần, khi mực nước thuỷ triều rút xuống mức thấp nhất.

66bdee6c112bc27e7cb7.jpg


Thuỷ đạo Điệp Sơn cũng sở hữu những đặc điểm tương tự nè! Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, nó là một doi cát tự nhiên, chiều dài khoảng vài trăm mét, chiều rộng chỉ khoảng 1m thôi. Bạn muốn trải nghiệm được con đường đặc biệt này thì cũng cần đặc biệt lưu ý về thời gian nhé!

Theo chia sẻ của người dân bản địa hay những bạn đã từng trải nghiệm, vào khoảng 6 giờ sáng hàng ngày, khi thuỷ triều xuống, doi cát sẽ từ từ xuất hiện giữa làn nước trong xanh của biển Khánh Hoà. Khi bạn đặt những bước chân xuống doi cát, làn nước như dạt sang 2 bên, nhường lối đi cho mình luôn á!

Bên cạnh đó, cũng có 1 khung giờ lý tưởng khác được chỉ ra để thấy và đi trên con đường cát Điệp Sơn, đó là vào khoảng 15 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Bạn còn có thể khám phá những bãi đá san hô và hệ sinh thái bãi cạn hết sức phong phú khi thủy triều rút nữa đó!

d751dd4f43df099c7d91.jpg


324f49d74b24e844ca53.jpg


4958deedeebc538e8791.jpg


Trải nghiệm đi bộ trên thuỷ đạo chắc chắn đem lại cảm giác rất thú vị và độc đáo, tạo điểm nhấn cho chuyến đi khi đến đảo Điệp Sơn. Một travel blogger người nước ngoài tài khoản tên Calvincu, sau khi trải nghiệm đi bộ trên thủy đạo Điệp Sơn đã chia sẻ rằng: "Đi bộ trên con đường này đem lại cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi khi bạn phải bước giữa đại dương bao la. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên, chốc chốc lại thấy những đàn cá nhảy tung lên khỏi mặt nước, hay giơ tay vẫy chào con thuyền đang chạy lướt qua".

Nhiều bạn trẻ khác cũng đem thuỷ đạo Điệp Sơn so sánh với con đường nổi tiếng ở Hàn Quốc, rằng vẻ đẹp của nó không thua kém gì, thậm chí có thể nói là "viên ngọc quý" cần được nhiều người biết tới hơn ở Đông Nam Á nè!

67efabbd173b0ffb5c15.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top