Chị em ơi, đêm 29/3 vừa rồi xảy ra vụ cháy siêu to khổng lồ tại xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K Tân Triều, giờ đã phát hiện có người không qua khỏi rồi
Tờ Dân trí ghi nhận lúc 6h15 sáng 30/3, tại khu vực kho xưởng gia công hàng hoá nằm đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội, hàng trăm anh chị em cảnh sát, công an cùng các đội cứu hoả vẫn đang xả thân dập lửa không ngừng nghỉ.
Điểm đáng chú ý và cũng đau lòng nhất là trong lúc chữa cháy, các anh đã phát hiện một nạn nhân tử vong trong đám lửa, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế
Đến 7h30 sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn không ngừng nghỉ.
Phía ngoài hiện trường, Công an phường Thanh Liệt đã dựng hàng rào, căng dây bảo vệ hiện trường, không cho người không có nhiệm vụ lại gần.
Bên trong hiện trường, lực lượng cảnh sát đã huy động khoảng 3 xe chữa cháy làm nhiệm vụ tiếp nước, phun nước công suất cực mạnh để dập lửa.
Giám đốc Công an Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung làm mát và dập tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy một cách kỹ lưỡng.
Theo nguồn tin ban đầu thì khoảng 0h40 sáng 30/3, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt. Nhận tin xong các anh lập tức điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy (wow công nghệ quá đi ), cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực bay nhanh tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngoài ra, Công an Hà Nội còn huy động thêm 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy luôn.
Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2 (rộng vãi nồi ) với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau. Trong đó khu vực cháy to nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa - tức là toàn nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy thì sinh ra nhiều khói khí độc nữa.
Sức nóng từ vụ cháy kinh khủng đến nỗi một số bạn thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ mồn một, phải chạy thoát thân ra khỏi nhà trọ luôn. Mùi khét nồng nặc ghê lắm.
Chị Trịnh Anh Thư, một người thuê trọ gần đó, kể lại là ngửi thấy mùi khét, ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn làm chị sợ quá, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài thôi, theo VnExpress đưa tin.
Nguồn: soha.vn
Tờ Dân trí ghi nhận lúc 6h15 sáng 30/3, tại khu vực kho xưởng gia công hàng hoá nằm đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt, Hà Nội, hàng trăm anh chị em cảnh sát, công an cùng các đội cứu hoả vẫn đang xả thân dập lửa không ngừng nghỉ.
Điểm đáng chú ý và cũng đau lòng nhất là trong lúc chữa cháy, các anh đã phát hiện một nạn nhân tử vong trong đám lửa, sau đó bàn giao cho lực lượng y tế
Đến 7h30 sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp diễn không ngừng nghỉ.
Phía ngoài hiện trường, Công an phường Thanh Liệt đã dựng hàng rào, căng dây bảo vệ hiện trường, không cho người không có nhiệm vụ lại gần.
Bên trong hiện trường, lực lượng cảnh sát đã huy động khoảng 3 xe chữa cháy làm nhiệm vụ tiếp nước, phun nước công suất cực mạnh để dập lửa.
Giám đốc Công an Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung làm mát và dập tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy một cách kỹ lưỡng.
Theo nguồn tin ban đầu thì khoảng 0h40 sáng 30/3, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt. Nhận tin xong các anh lập tức điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy (wow công nghệ quá đi ), cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực bay nhanh tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngoài ra, Công an Hà Nội còn huy động thêm 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy luôn.
Cảnh sát cho biết, hiện trường vụ cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2 (rộng vãi nồi ) với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau. Trong đó khu vực cháy to nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa - tức là toàn nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy thì sinh ra nhiều khói khí độc nữa.
Sức nóng từ vụ cháy kinh khủng đến nỗi một số bạn thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ mồn một, phải chạy thoát thân ra khỏi nhà trọ luôn. Mùi khét nồng nặc ghê lắm.
Chị Trịnh Anh Thư, một người thuê trọ gần đó, kể lại là ngửi thấy mùi khét, ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn làm chị sợ quá, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài thôi, theo VnExpress đưa tin.
Nguồn: soha.vn