Ủa cái gì đây? Các nhà khảo cổ suýt thì té ngửa khi đào được chiếc cốc trông y chang đồ hiện đại trong mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi đời. Plot twist: đây chính là bảo vật quốc gia nha các bạn!
Từ thời xưa xa xưa, người ta đã có thói quen chôn đồ vật cùng người mất. Nếu chủ nhân ngôi mộ là người địa vị cao, thì đồ tùy táng cũng xịn xò, giá trị vô cùng. Chính vì thế mà dân trộm mộ và buôn bán di vật cứ như kiến tìm đường vào tổ vậy.
Nhưng mà thật sự, có những món đồ trông bình dân lắm nhưng không ngờ lại là bảo vật hiếm hàng nghìn năm tuổi đời. Câu chuyện này là một ví dụ cực đỉnh luôn nè!
Plot twist từ nhà máy gạch
Tháng 10/1990, tại thôn Thạch Đường, thị trấn Bán Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một anh công nhân nhà máy gạch đang làm việc bình thường thì phát hiện mấy cái hố nhỏ lạ lùng. Các đồng nghiệp trong nhà máy nghĩ bụng: "Chắc có mộ cổ dưới này?" rồi báo ngay cho chính quyền. Cơ quan quản lý di sản văn hóa liền cử team chuyên gia khảo cổ tới khảo sát.
Và đúng là có thật! Các chuyên gia xác nhận dưới những cái hố nhỏ kia có một ngôi mộ cổ từ thời Chiến Quốc luôn.
Trong mộ toàn đồ tùy táng xịn xò như ngọc bích, đá quý... chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ chắc chắn không phải người thường. Nhưng mà tiếc thay, ngôi mộ đã bị dân trộm ghé thăm trước nên mất mát nhiều manh mối quan trọng. Vì vậy các chuyên gia không xác định được danh tính chính xác của chủ nhân.
Trong quá trình điều tra, dựa vào chu kỳ bán rã của carbon phóng xạ trên thanh gỗ trong mộ, các chuyên gia kết luận đây là mộ cổ thuộc cuối thời Chiến Quốc (khoảng năm 250 TCN).
Chiếc cốc "fake" hóa ra là real deal
Các chuyên gia đang phân loại và thu thập di vật thì phát hiện có một vật sáng lấp lánh trên mặt đất. Trông có vẻ là đồ thủy tinh gì đó. Đến gần xem thì ơ kìa, giống hệt chiếc cốc thủy tinh thời hiện đại á!
Lúc đầu, có chuyên gia nghĩ: "Chắc đám trộm mộ uống nước xong quên cốc ở đây thôi." Nhưng một số người khác lại thấy không ổn và muốn nghiên cứu kỹ hơn.
Và kết quả nghiên cứu thì... sốc nặng luôn! Chiếc cốc này không phải đồ hiện đại đâu, mà nó có niên đại từ hơn 2.000 năm trước cơ! Phát hiện này đã gây chấn động cả giới khảo cổ, mang lại manh mối quan trọng cho các nhà nghiên cứu.
Theo các chuyên gia, chiếc cốc trong ngôi mộ này được làm bằng pha lê tự nhiên, cao 15,4 cm, đường kính 7,8 cm, đường kính đáy 5,4 cm. Tuy nhìn tổng thể đơn giản, không có hoa văn trang trí gì cầu kỳ, nhưng bảo vật này lại toát ra ánh sáng màu hổ phách cực kỳ đặc biệt, khác hẳn với cốc thông thường.
Đây chính là bằng chứng cho thấy tay nghề bậc thầy của những người thợ chế tác ra chiếc cốc cách đây hơn 2.000 năm. Các chuyên gia ước tính, ngay cả những người thợ thủ công ngày nay cũng phải mất rất nhiều năm mới có thể làm ra được một chiếc cốc pha lê như thời Chiến Quốc!
3 bí ẩn khó nhằn khiến chuyên gia đau đầu
Chiếc cốc pha lê này khiến các chuyên gia tranh luận nảy lửa về 3 bí ẩn khó lý giải:
Bí ẩn số 1: Cách chế tác
Chiếc cốc này được làm từ một mảnh pha lê nguyên khối. Vậy người thợ cách đây hơn 2.000 năm đã làm rỗng nó như thế nào? Làm sao biến một khối pha lê thành cốc nước được? Các chuyên gia đoán có lẽ người xưa đã áp dụng phương pháp tương tự như chế tạo ngọc.
Bí ẩn số 2: Vấn đề đánh bóng
Dù nằm trong mộ hơn 2.000 năm, nhưng chiếc cốc pha lê này có cả bề mặt và thành trong đều nhẵn bóng như ngọc. Đánh bóng bên ngoài thì còn OK, nhưng ở bên trong chiếc cốc thì không hề đơn giản. Vậy người thợ đã đánh bóng cổ vật này bằng cách nào?
Bí ẩn số 3: Nguyên liệu
Ban đầu không ai đặt câu hỏi về nguồn gốc nguyên liệu. Nhưng sau khi chiếc cốc trở nên viral, nó thu hút sự quan tâm của cả xã hội. Các chuyên gia của Sở Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Chiết Giang cho biết, Trung Quốc không có pha lê với chất lượng và độ tinh khiết cao như vậy! Do đó, nhiều người suy đoán nguyên liệu có thể đến từ một mỏ tinh thể đã cạn kiệt hoặc là cống phẩm từ nước ngoài.
Bảo vật quốc gia chính hiệu
Chiếc cốc pha lê đã được công nhận là bảo vật quốc gia và hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Hàng Châu. Chiếc cốc này là sản phẩm độc nhất vô nhị trong số các bảo vật quốc gia. Để có thể sử dụng chiếc cốc pha lê quý giá vào thời Chiến Quốc thì đương nhiên chủ nhân của nó cũng phải có thân phận cực kỳ cao quý rồi.
Vì cổ vật làm bằng chất liệu pha lê có rất ít, nên chiếc cốc hơn 2.000 năm này đã được đưa vào danh sách những bảo vật văn hóa bị cấm đưa ra nước ngoài triển lãm từ năm 2002. Giá trị không thể đong đếm được luôn á!
Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Kknews
Nguồn: kenh14.vn