Phát hiện chi tiết "khó hiểu" trong vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc, Nga đặt nghi vấn

Beo2k69034

New member
c7c73db0e539b5fd30d5.png


Chị em ơi, vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc càng ngày càng thêm drama! Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga thì phía Anh đang "giấu nhẹm" một chi tiết quan trọng liên quan đến vụ việc tại Salisbury này đấy.

Maria Zakharova - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 4/4 đã lên tiếng rằng phía Nga đang rất lo lắng vì... thiếu thông tin về những con vật nuôi của cựu điệp viên Sergei Skripal. Nghe có vẻ lạ nhưng mà suy cho cùng cũng hợp lý đó nha!

Chị Zakharova cho biết, thông tin về số phận của mấy em vật nuôi này có thể cực kỳ hữu ích cho cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên và con gái ông ấy. "Chúng tôi đã kiểm tra thông tin, nhưng điều này không hề được nhắc đến trên truyền thông. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà chúng tôi nhận được, gia đình Skripal có vật nuôi sống cùng". Tuy nhiên chị ấy không tiết lộ cụ thể là nuôi gì nha các bạn.

Về phía Chính phủ Anh thì khẳng định rằng cha con cựu điệp viên Skripal bị phơi nhiễm chất độc thần kinh A-234 - được cho là thuộc dòng Novichok do Liên Xô sản xuất ngày xưa.

Theo lời chị Zakharova, nếu như cựu điệp viên Skripal thực sự bị đầu độc ngay tại nhà riêng, thì các em vật nuôi của ông cũng có thể bị nhiễm chất độc này luôn đó. "Đây là câu hỏi dành cho phía Anh: Những con vật nuôi đó đang ở đâu? Tình trạng của chúng hiện nay ra sao, vì sao Anh im lặng về chúng trong khi những thông tin về vụ Skripal lại ngập tràn trên truyền thông?" - chị Zakharova đặt câu hỏi thẳng thừng luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top