TitBoy3980
New member
Trời ơi, tin buồn quá mọi người ơi Sau 3 ngày mất tích khi lên núi bắt ốc đá, chị phụ nữ ở Ninh Bình đã được lực lượng chức năng tìm thấy nhưng đã tử vong trên sườn núi rồi...
Ngày 23-8, UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Trần Thị V. (SN 1979; ở xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình), người phụ nữ mất tích từ hôm 20-8 khi đi lên núi cách nhà 5 km để bắt ốc đá.
Theo đó, bà V. được lực lượng tìm kiếm tìm thấy vào sáng nay 23-8, tại một ngọn núi nơi có công trường khai thác đá. Thương quá, bà V. bị vùi trong đá và đã tử vong rồi Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân xuống núi do địa hình khó khăn.
Nhìn lại sự việc, sáng 20-8, bà V. rời nhà tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh có mang theo một bao tải nhỏ đi bắt ốc đá, không đem theo điện thoại luôn á. Tối cùng ngày không thấy chị về, vợ chồng em trai đã trình báo chính quyền ngay.
Chính quyền xã Tân Thanh sau đó đã huy động lực lượng đi tới khu rừng nơi bà V. bắt ốc đá để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi đi lại khó khăn, nhiều đá tai mèo, ít người qua lại nên đến chiều 22-8, tung tích bà V. vẫn chưa được tìm thấy.
Được biết, bà V. sống một mình, không chồng con. Bà V. sống bằng nghề bắt ốc đá trên núi rồi mang bán - nghề vất vả và nguy hiểm lắm
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tổ chức tiếp cận hiện trường, tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà V.
Điều đáng buồn là trước đó vào tháng 6-2024, ông Nguyễn Văn K. (SN 1952; ở xã Hải Ninh, nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cũng mất tích khi đi bắt ốc đá tại khu vực rừng núi trên địa bàn. Đến ngày 13-8 vừa qua, người dân phát hiện ông chết dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham (phường Nam Hoa Lư), thi thể chỉ còn lại bộ xương
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 23-8, UBND xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy bà Trần Thị V. (SN 1979; ở xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình), người phụ nữ mất tích từ hôm 20-8 khi đi lên núi cách nhà 5 km để bắt ốc đá.
Theo đó, bà V. được lực lượng tìm kiếm tìm thấy vào sáng nay 23-8, tại một ngọn núi nơi có công trường khai thác đá. Thương quá, bà V. bị vùi trong đá và đã tử vong rồi Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân xuống núi do địa hình khó khăn.
Nhìn lại sự việc, sáng 20-8, bà V. rời nhà tại thôn Đồng Ao, xã Tân Thanh có mang theo một bao tải nhỏ đi bắt ốc đá, không đem theo điện thoại luôn á. Tối cùng ngày không thấy chị về, vợ chồng em trai đã trình báo chính quyền ngay.
Chính quyền xã Tân Thanh sau đó đã huy động lực lượng đi tới khu rừng nơi bà V. bắt ốc đá để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi đi lại khó khăn, nhiều đá tai mèo, ít người qua lại nên đến chiều 22-8, tung tích bà V. vẫn chưa được tìm thấy.
Được biết, bà V. sống một mình, không chồng con. Bà V. sống bằng nghề bắt ốc đá trên núi rồi mang bán - nghề vất vả và nguy hiểm lắm
Hiện tại, các lực lượng chức năng đang tổ chức tiếp cận hiện trường, tiến hành các bước điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà V.
Điều đáng buồn là trước đó vào tháng 6-2024, ông Nguyễn Văn K. (SN 1952; ở xã Hải Ninh, nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cũng mất tích khi đi bắt ốc đá tại khu vực rừng núi trên địa bàn. Đến ngày 13-8 vừa qua, người dân phát hiện ông chết dưới tảng đá lớn ở thôn Hải Nham (phường Nam Hoa Lư), thi thể chỉ còn lại bộ xương
Nguồn: kenh14.vn