Phát hiện cháu bé 11 tuổi qua đời giữa sân nhà ở Hải Phòng: Lời kể đau lòng của hàng xóm

Kem2k71587

New member
f2dd573fa44c75a97637.jpg


Chạy vội sang nhà hàng xóm, chị T. chứng kiến cảnh tượng khiến ai cũng phải rơi nước mắt - cháu Nguyễn Thị Yến N. đã ra đi với vết thương ở vùng đầu, máu vẫn còn chảy...

Cả xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đang trong trạng thái shock nặng sau vụ việc cháu Nguyễn Thị Yến N. (11 tuổi) qua đời đầy bí ẩn

Chiều 15/5, khi phóng viên có mặt tại khu vực nhà anh Nguyễn Văn Mười (trú tại thôn Thành Trì, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng - bố của cháu N.), rất đông người dân đã đến để động viên, chia buồn cùng gia đình trong giây phút đau buồn này.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, chị Đào Thị T. (hàng xóm sát vách nhà cháu N.) vẫn còn run run khi kể lại: Khoảng 22h đêm 14/5, đang ngồi chill xem tivi bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ cháu N. vọng sang.

Chị T. lập tức chạy qua và choáng váng trước cảnh tượng trước mắt - cháu N. nằm bất động trên vũng máu ngay giữa sân, trên đầu có vết thương lớn vẫn đang chảy máu...

f152231b8eab42e61b93.jpg


"Cháu N lúc đó không mặc quần, chỉ còn áo, từ trong nhà ra đến chỗ cháu nằm có vệt máu chảy dài..." - chị T. kể lại với giọng nghẹn ngào.

Đáng buồn là tối hôm đó, cháu N. ở nhà một mình, bố mẹ đi làm giúp hàng xóm thu hoạch thuốc lào - vì đây là mùa cao điểm thu hoạch thuốc ở địa phương.

Ai cũng xót xa khi biết cháu N. vốn là em học sinh cực kỳ ngoan, chăm chỉ và nhiều năm liền được khen thưởng là học sinh giỏi

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Hoàng Thức - Trưởng Công an xã Kiến Thiết xác nhận: Cháu Nguyễn Thị Yến N. qua đời do vết thương ở đầu.

Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường có rất nhiều vết máu, đây được xác định là một vụ án nghiêm trọng cần phải điều tra làm rõ.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 14/5, khi vợ chồng anh Nguyễn Văn Mười đi làm đổi công về thì phát hiện con gái là Nguyễn Thị Yến N. nằm bất tỉnh ngay trong sân nhà.

Hiện trường lúc đó có vết máu từ trong nhà ra ngoài sân. Cháu bé không mặc quần, chỉ có chiếc áo dài trên người. Vết thương trên đầu gây mất máu nghiêm trọng được xác định là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Qua khám nghiệm hiện trường và truy tìm bằng chứng, Công an huyện Tiên Lãng cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã thu giữ được chiếc quần cộc và quần lót của cháu Nguyễn Thị Yến N. bị bỏ lại bên bờ ao nhà hàng xóm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top