Năm 2011, thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã gây chấn động thế giới khi một lượng lớn chất thải phóng xạ bị rò rỉ ra môi trường. Và giờ đây, cái kết của câu chuyện này còn bất ngờ hơn nhiều!
Mới đây, hội các nhà khoa học vừa phát hiện ra đồng vị phóng xạ Cs-137 trong rượu vang nho của vùng... Napa, California luôn các bạn ơi! Tức là cách Nhật nửa vòng trái đất đó nha!
Đội ngũ chuyên gia tại Đại học Bordeaux đã tìm thấy một lượng gia tăng đáng kể nồng độ phóng xạ Cs-137 trong một số loại rượu nho khác nhau. Thật sự là mind-blowing!
Các loại rượu vang đỏ và hồng cho thấy các mức độ khác nhau của loại đồng vị này. Thông thường nó được phát tán trong bầu khí quyển bởi tai nạn hạt nhân hoặc thử vũ khí. Plot twist ở đây là: rượu càng đậm màu càng có nồng độ phóng xạ càng cao nha mn!
Tuy nhiên (và đây là phần quan trọng nhất nè), nồng độ phóng xạ là RẤT THẤP so với ngưỡng nguy hiểm cho con người. So don't panic guys!
Nhưng mà Fukushima không phải là "thủ phạm" duy nhất đâu nha! Những vụ thử hạt nhân khác cũng khiến nồng độ đồng vị phóng xạ tăng lên đáng kể. Ví dụ một số chai rượu những năm 1960 cho thấy mức độ phóng xạ cao hơn 150 lần so với rượu năm 2011 luôn á!
Nhắc lại chút về sự kiện Fukushima nha: Vụ việc diễn ra vào 11/3/2011 khi một trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã phá hủy ba lò hạt nhân tại đây. Mãi đến năm 2017, đội dọn dẹp mới phát hiện ra thanh nhiên liệu bị mất dưới sàn lò phản ứng.
Trong quá trình dọn dẹp, họ phải sử dụng người máy vì môi trường quá nguy hiểm. Chính người máy Little Sunfish (tên cute phết ha) đã tìm ra thanh nhiên liệu sau ba ngày dò tìm. Công nghệ thật sự là cứu cánh!
Nguồn: soha.vn