Phát hiện chấn động: Tổ tiên 500 triệu năm trước của loài người từng nhìn đời bằng bốn con mắt!

NangHong522

New member
Ủa nghiêm túc không đấy? Tổ tiên xa xưa của chúng ta từng có tận BỐN CON MẮT để nhìn đời luôn! Và điều còn sốc hơn là "cặp mắt thứ hai" vẫn còn nằm đâu đó trong não bộ chúng ta đấy!

Một hóa thạch 518 triệu năm tuổi vừa được đào lên đã lật tẩy sự thật khó tin: tổ tiên đầu tiên của động vật có xương sống từng flex tới bốn con mắt để sinh tồn. Nghe xong là muốn gọi điện về hỏi ông bà luôn á!

Theo một nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí khoa học đỉnh cao Nature, những sinh vật có xương sống đầu tiên trên Trái Đất không nhìn thế giới theo cách chúng ta tưởng đâu. Thay vì một cặp mắt như bây giờ, tổ tiên xưa kia của loài người đã bơi lội trong các đại dương nguyên thủy với HAI CẶP MẮT riêng biệt - một đặc điểm sinh học xịn sò đã biến mất hoặc "đổi nghề" qua hàng trăm triệu năm lịch sử.

9cc259011ed3df938a1e.png


Khu vực Côn Minh ở Trung Quốc nổi tiếng với việc bảo tồn đặc biệt xịn các lớp trầm tích hóa thạch từ đầu kỷ Cambri. Tại đây, hai anh Sihang Zhang và Peiyun Cong đã lụm được các mẫu vật của loài myllokunmingid, đại diện cho những động vật có xương sống sớm nhất.

Câu chuyện bắt đầu tại khu vực Côn Minh, Trung Quốc - một địa danh nổi tiếng trong giới khảo cổ học nhờ khả năng bảo tồn các lớp trầm tích hóa thạch từ kỷ Cambri cực đỉnh. Tại đây, hai nhà nghiên cứu Sihang Zhang và Peiyun Cong đã tìm thấy những mẫu vật đặc biệt của loài myllokunmingid. Với tuổi đời khoảng 518 triệu năm, đây được xem là những đại diện OG (original) nhất của động vật có xương sống luôn!

Điều khiến các nhà khoa học "đau não" trong nhiều năm là sự hiện diện của bốn đốm đen kỳ lạ trên phần đầu của các mẫu vật này: hai đốm lớn nằm ở hai bên và một cặp đốm nhỏ hơn nằm song song trên đỉnh đầu. Kiểu gì mà có plot twist thế này?!

Trong một thời gian dài, giới học thuật đã nghĩ rằng cặp đốm ở giữa chính là các nang mũi. Nhưng giả thuyết này luôn có một lỗ hổng logic siêu lớn: các bằng chứng sinh học khác đều chỉ ra rằng động vật có xương sống ở giai đoạn sơ khai này chỉ sở hữu MỘT LỖ MŨI duy nhất thôi mà!

Quyết tâm "phá án" bí ẩn này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính hiển vi điện tử để soi kỹ cấu trúc vi mô của các đốm đen. Kết quả thật sự gây sốc, họ tìm thấy sự hiện diện của các melanosome - những "gói" siêu nhỏ chứa melanin.

Như ae đã biết, melanin là hắc tố quyết định màu sắc của mắt và đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ ánh sáng để tạo ra hình ảnh. Không những thế, họ còn tìm thấy dấu vết của một thấu kính bên trong các cơ quan này nữa!

Jakob Vinther, đồng tác giả nghiên cứu từ Đại học Bristol, khẳng định: "Điều này có nghĩa là con vật có hai mắt lớn ở hai bên và hai mắt nhỏ ở trên đỉnh, và cả hai đều là mắt dạng máy ảnh". Oke giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi đây! ✨

Phát hiện này không chỉ "đập đi xây lại" sách giáo khoa về giải phẫu học cổ đại mà còn lập một kỷ lục mới: đây là bằng chứng về melanin hóa thạch lâu đời nhất từng được tìm thấy, đẩy mốc thời gian lùi xa hơn 200 triệu năm so với kỷ lục cũ thuộc kỷ Carbon. Literally breaking records!

78fc04e9dc1b7172970d.png


Vậy tại sao tạo hóa lại ban cho tổ tiên của chúng ta tới bốn con mắt? Câu trả lời nằm ở vị trí của chúng trong chuỗi thức ăn thời bấy giờ. Theo bài báo công bố trên Nature, vào kỷ Cambri đầy biến động, những sinh vật myllokunmingid bé nhỏ này nằm ở dưới đáy của chuỗi thức ăn. Tức là... họ hàng của chúng ta lúc đó là "con mồi" luôn á!

Trong một đại dương đầy rẫy những kẻ săn mồi nguy hiểm, khả năng quan sát là chìa khóa của sự sống còn. Việc sở hữu thêm một cặp mắt trên đỉnh đầu giúp chúng mở rộng trường nhìn, tăng khả năng phát hiện mối đe dọa từ mọi phía. Ông Vinther chia sẻ: "Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng tổ tiên của chúng ta đã bơi lội trong đại dương khoảng nửa tỷ năm trước và sử dụng bốn mắt để nhìn thế giới". Nghe thấy sự tự hào quá!

a86e7af4a0cfbd91a1d8.jpg


Vậy cặp mắt thứ hai đã đi đâu? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ: nó vẫn ở đó, ngay bên trong đầu bạn, nhưng đã "chuyển nghề" hoàn toàn rồi!

Theo các nhà nghiên cứu, qua hàng triệu năm tiến hóa, khi hốc sinh thái của loài vật thay đổi từ những kẻ ăn lọc thụ động sang những loài ăn thịt chủ động hơn, vai trò của cặp mắt trên đỉnh đầu dần trở nên thừa thãi đối với chức năng thị giác. Tuy nhiên, chúng không biến mất hoàn toàn mà tiến hóa thành một cơ quan thần kinh nội tiết nằm sâu trong não bộ: tuyến tùng (pineal gland). Plot twist!

Ngày nay, tuyến tùng không còn giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh, nhưng nó vẫn giữ lại mối liên hệ mật thiết với ánh sáng. Cơ quan này chịu trách nhiệm sản xuất melatonin, hormone giúp điều chỉnh nhịp sinh học và chu kỳ giấc ngủ của con người dựa trên sự thay đổi của ánh sáng môi trường. Có thể nói, "cặp mắt thứ hai" của tổ tiên vẫn đang âm thầm hoạt động mỗi ngày để ru chúng ta vào giấc ngủ đấy. Wholesome quá trời!

Elias Warshaw, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học College London, đánh giá cao phát hiện này. Ông cho rằng các giả thuyết đã được kiểm tra kỹ lưỡng và kết quả này giúp "vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn về các giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa động vật có xương sống".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top