Các nhà khoa học vừa thả "bom tấn" mới: tìm thấy phosphine và amoniac trên sao Kim - hai loại khí có thể là hint của sự sống đấy! Phát hiện này đang làm cộng đồng khoa học sôi sục vì khả năng có vi sinh vật sống trên hành tinh siêu khắc nghiệt này.
Nói về độ "hardcore", sao Kim xứng dang top đầu trong hệ Mặt Trời nha! Nhiệt độ bề mặt lên tới 450 độ C (tưởng tượng chì và kẽm cũng phải chảy luôn ), áp suất gấp 90 lần Trái Đất, mà còn có mưa axit sulfuric nữa chứ. Nghe kinh dị vậy thôi chứ giờ các nhà thiên văn học lại vừa công bố phát hiện phosphine và amoniac - hai loại khí có thể báo hiệu có "người" đang sống đấy!
Drama này được công bố tại hội nghị thiên văn quốc gia ở Hull, và nó đã thêm "thính" mới về câu chuyện phosphine trên sao Kim - một loại khí mùi hăng từng gây tranh cãi rất to. Hồi năm 2020, thông báo phát hiện phosphine đã làm dậy sóng cộng đồng, nhưng sau đó bị các nhà khoa học khác "diss" vì không lặp lại được kết quả. Lần này, Tiến sĩ Dave Clements (giảng viên vật lý thiên văn tại Đại học Hoàng gia London) và team đã dùng kính viễn vọng James Clerk Maxwell (JCMT) ở Hawaii để theo dõi phosphine theo thời gian. Kết quả khá xịn: loại khí này xuất hiện theo chu kỳ ngày đêm của sao Kim luôn! "Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng phosphine bị phá hủy khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời", Tiến sĩ Clements chia sẻ.
Về nguồn gốc của phosphine, giới khoa học đưa ra hai giả thuyết chính nè. Thứ nhất là do một số quá trình hóa học mà con người chưa hiểu hết (kiểu mystery vậy). Thứ hai, hype hơn, là phosphine có thể do... sinh vật tạo ra! Trên Trái Đất, phosphine được các vi sinh vật tạo ra trong môi trường thiếu oxy, như trong ruột lửng mật hay phân chim cánh cụt (info hơi bất ngờ nhỉ ).
Còn về amoniac thì sao? Giáo sư Jane Greaves (nhà thiên văn học tại Đại học Cardiff) đã trình bày quan sát sơ bộ từ kính viễn vọng Green Bank, phát hiện dấu hiệu của amoniac. Trên Trái Đất, amoniac được tạo ra bởi công nghiệp hoặc vi khuẩn chuyển đổi nitơ.
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang "chill" và thận trọng thôi nha. Giáo sư Nikku Madhusudhan (nhà vật lý thiên văn tại Đại học Cambridge), người không tham gia nghiên cứu, cho biết cần thêm data để confirm. "Nếu họ thực sự xác nhận được sự hiện diện của phosphine và amoniac một cách chắc chắn, thì khả năng chúng có nguồn gốc sinh học sẽ cao hơn", Giáo sư Madhusudhan nhận định.
Plot twist đây: mặc dù bề mặt sao Kim như "địa ngục" vậy, nhưng ở độ cao khoảng 50km, nhiệt độ và áp suất lại... khá ổn, gần với Trái Đất hơn, và có thể có vi sinh vật sống được! Tiến sĩ Robert Massey (Phó giám đốc điều hành tại Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia) nói: "Đây là những phát hiện rất thú vị, nhưng cần nhấn mạnh rằng kết quả chỉ là sơ bộ và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa". Nhưng ổng cũng excited lắm: "Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng những phát hiện này có thể là dấu hiệu của sự sống hoặc một số quá trình hóa học chưa được biết đến. Sẽ rất thú vị để xem những nghiên cứu sâu hơn sẽ khám phá ra điều gì trong những tháng và năm tới".
Nguồn: soha.vn
Nói về độ "hardcore", sao Kim xứng dang top đầu trong hệ Mặt Trời nha! Nhiệt độ bề mặt lên tới 450 độ C (tưởng tượng chì và kẽm cũng phải chảy luôn ), áp suất gấp 90 lần Trái Đất, mà còn có mưa axit sulfuric nữa chứ. Nghe kinh dị vậy thôi chứ giờ các nhà thiên văn học lại vừa công bố phát hiện phosphine và amoniac - hai loại khí có thể báo hiệu có "người" đang sống đấy!
Drama này được công bố tại hội nghị thiên văn quốc gia ở Hull, và nó đã thêm "thính" mới về câu chuyện phosphine trên sao Kim - một loại khí mùi hăng từng gây tranh cãi rất to. Hồi năm 2020, thông báo phát hiện phosphine đã làm dậy sóng cộng đồng, nhưng sau đó bị các nhà khoa học khác "diss" vì không lặp lại được kết quả. Lần này, Tiến sĩ Dave Clements (giảng viên vật lý thiên văn tại Đại học Hoàng gia London) và team đã dùng kính viễn vọng James Clerk Maxwell (JCMT) ở Hawaii để theo dõi phosphine theo thời gian. Kết quả khá xịn: loại khí này xuất hiện theo chu kỳ ngày đêm của sao Kim luôn! "Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng phosphine bị phá hủy khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời", Tiến sĩ Clements chia sẻ.
Về nguồn gốc của phosphine, giới khoa học đưa ra hai giả thuyết chính nè. Thứ nhất là do một số quá trình hóa học mà con người chưa hiểu hết (kiểu mystery vậy). Thứ hai, hype hơn, là phosphine có thể do... sinh vật tạo ra! Trên Trái Đất, phosphine được các vi sinh vật tạo ra trong môi trường thiếu oxy, như trong ruột lửng mật hay phân chim cánh cụt (info hơi bất ngờ nhỉ ).
Còn về amoniac thì sao? Giáo sư Jane Greaves (nhà thiên văn học tại Đại học Cardiff) đã trình bày quan sát sơ bộ từ kính viễn vọng Green Bank, phát hiện dấu hiệu của amoniac. Trên Trái Đất, amoniac được tạo ra bởi công nghiệp hoặc vi khuẩn chuyển đổi nitơ.
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang "chill" và thận trọng thôi nha. Giáo sư Nikku Madhusudhan (nhà vật lý thiên văn tại Đại học Cambridge), người không tham gia nghiên cứu, cho biết cần thêm data để confirm. "Nếu họ thực sự xác nhận được sự hiện diện của phosphine và amoniac một cách chắc chắn, thì khả năng chúng có nguồn gốc sinh học sẽ cao hơn", Giáo sư Madhusudhan nhận định.
Plot twist đây: mặc dù bề mặt sao Kim như "địa ngục" vậy, nhưng ở độ cao khoảng 50km, nhiệt độ và áp suất lại... khá ổn, gần với Trái Đất hơn, và có thể có vi sinh vật sống được! Tiến sĩ Robert Massey (Phó giám đốc điều hành tại Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia) nói: "Đây là những phát hiện rất thú vị, nhưng cần nhấn mạnh rằng kết quả chỉ là sơ bộ và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa". Nhưng ổng cũng excited lắm: "Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng những phát hiện này có thể là dấu hiệu của sự sống hoặc một số quá trình hóa học chưa được biết đến. Sẽ rất thú vị để xem những nghiên cứu sâu hơn sẽ khám phá ra điều gì trong những tháng và năm tới".
Nguồn: soha.vn